TÌNH BUỒN … CHIM QUYÊN ….
Thơ: Phú Sĩ
Tình buồn theo cánh hoa rơi
Mênh mông nước nổi trùng khơi rì rào
Xót lòng trắng xóa hoa cau
Nửa vầng trăng lạnh úa màu thời gian
‘
Tình buồn gieo hạt lang thang
Mưa ngâu chẳng dứt lỡ làng người ơi
Ngát hương một thuở bên đời
Cánh hoa màu nhạt lả lơi đêm sầu
Tình buồn rồi sẽ về đâu
Ngọt bùi ngày ấy ngày sau phai rồi
Còn gì ước hẹn chung đôi
Bạc lòng chi lắm người ơi đau lòng
Tình buồn gió lạnh đêm đông
Thương chăng chiếc bóng buồn trông con đò
Tình em gửi lại câu hò
Bậu ơi sao nỡ buông giò bậu đi….
Tình buồn ngày ấy ướt mi
Chim quyên than thở duyên gì hay không?
Đã quen ăn trái nhãn lồng
Giờ người bỏ lại tình nồng ai say?
ẢNH ST
Hay lắm bạn mình ơi…!
Thơ hay,nhưng buồn
Nỗi buồn sâu sắc và da diết.
Bài thơ tuyệt vời ! Chúc vui vẻ
Cảnh đẹp quá…!
Buồn cho duyên phận lỡ làng
Bây giờ em biết tìm chàng nơi đâu
Buồn cho duyên kiếp lỡ sầu
Hẹn chàng kiếp sau nên duyên vợ chồng
Thơ buồn mà hay
Hay
Tuyệt hay
TB.Vv ngọt ngào hạnh phúc em nhe
thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn cuối tuần vui vẻ hp nhé
Bài thơ rất hay thật tuyệt vời bạn.
Chúc buổi tối thật vui vẻ
Thơ đong đầy cảm xúc hay lắm em Phú Sĩ
Rất hay em gái iu
Hay lắm anh
CÁC ƠN EM PHÚ SĨ ĐÃ CHIA SẺ
Tuyệt lắm em
hay hjhj
Hay
Bài thơ hay ảnh đẹp quá . Phú Sĩ
Hay lắm em
Hay lắm ạ
tuyêt voi
TÌNH BUỒN !!!
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Người đi bỏ lại dòng sông…con đò
Ta buồn đứng lặng bơ vơ
Níu mùa thương cũ đợi chờ tháng năm
Đông về nhạn hướng về Nam
Có hay nơi đó rừng tràm ngút xanh
Uyên ương xây giấc mộng lành
Ta buồn lẻ bóng tròng trành bến mơ
Tình buồn từ bấy đến giờ
Bao mùa đông đến bơ vơ một mình
Thả buồn trong sớm bình minh
Gom về sợi nhớ tâm tình riêng ta
Tình buồn lẻ bóng trăng ngà
Nửa khuya mãi đợi xót xa dâng trào
Tan rồi giấc mộng chiêm bao
Tình buồn người ở nơi nào có hay?
Thơ hay lắm chị iu ơi
Rất tuyệt vời.
Buổi chiều đầy yêu thương em nhé.
Hây lắm luôn
Tuyệt xì là vời!
Hay lắm ạ
Cam on thi sy xinh dep nhieu lam .bai tho rat tuyet .chuc ban hien luon xinh dep va hanh phuc .