Bài Thơ: TÌNH BIỂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH BIỂN (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH BIỂN
Thơ: Mạc Phương

Đứng trước biển em thì thầm hỏi khẽ.
Anh đâu rồi, anh không thấy em sao ?
Trả lời em cơn gió biển thì thào
Thương cô gái đứng ngóng hoài trên biển.

Dải cát dài cánh hải âu chao liệng.
Khoảng không trung mây trắng nhởn nhơ bay.
Con thuyền mộng cánh buồm ngất ngây say.
Chân trời tím hằn in sâu nỗi nhớ.

Con sóng bạc đầu dường như nức nở.
Cứ hôn bờ mòn mỏi mãi ngàn năm.
Người nơi xa sao mãi chẳng đến thăm.
Em vẫn đợi chờ bao ngày mỏi mắt.

Tim nghèn nghẹn từng cơn đau quặn thắt.
Cuộn nỗi niềm sầu tủi đến vô bờ.
Em đứng lặng như thầm hỏi trong mơ.
Ngàn năm sau còn không tình biển mặn ?

( PH 12/2/2016 )
Ảnh: Sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Thy
Mai Thy
8 years ago

Hay ghê c lai thích biển đọc thật thẩm thấu..

Trung Le
Trung Le
8 years ago

Bài thơ Tình biển rất hay. Chúc bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc.

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Con song bac dau duong nhu nuc no.
Cu hon bo mon moi mai ngan nam.
Hay ban a. Minh rat thich. Chuc

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Bài thơ thật tuyệt khi chan chứa cùng lúc của trữ tình,thi vị lãng mạn và cảm xúc u hoài…
Chúc em trưa an vui nhé Phượng Hồng.

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Bài thơ Tình Biển hay quá chị àh

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Hay lắm !

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

phuonghong em tho rat hsy . dau xuan ngay moi anh chuc em v ve an lamh am ap tran day niem vui va hp nhe em

Khanh Le Vu
Khanh Le Vu
8 years ago

“Anh như con tàu lăn sóng từ hai phía.
Biển một bên và em một bên”..

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Tuyet wa c ah!!

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Phượng Hồng

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
Mãi ngàn năm sóng sẽ trở về bờ
Anh ở đâu trong ngàn con sóng ấy
Để mãi nồng nàn bờ chờ đợi sóng ơi….
Một tình thơ mượn tình biển để nói về tình yêu hay tuyệt của Phượng Hồng . Vui những ngày đầu Xuân Em nhé .

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Hihi. Hay lém chi iu

Son Tran
Son Tran
8 years ago

Biến và em cứ lặng thầm nhung nhớ. Con sóng tình than thở mãi bến bờ yêu.

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Món ăn này còn hơn cả rượu bia ba ngày tết
Cảm ơn PH bài thơ em viết thật hay…

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Son Tran
Son Tran
8 years ago

Hi.biến vẫn rộng mênh mông dài đến thể.con sóng chiều, giằng giặc vổ bờ yêu. Nhưng biển lặng trìu iu trong mộng ảo, sóng xô vào trôi dạt,bến bờ xa. tình yêu mong con nước cứ chan hòa.yêu biển mặn với tấm lòng sa ngã.thả thuyền trôi theo nổi nhớ trong tim.

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Tôi ko muốn là biển xanh
Nhưng tôi muốn là bờ cát trắng
Bờ cất dài phẳng lặng….?

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Bai tho hay tuyet voi .bien mot ben em mot ben.chuc nha tho xinh dep lam tho hay vui ve du xuan

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Đứng trước biển em thì thầm hỏi khẽ
Anh đây này em không thấy anh sao?
Mãi mê nhìn với sóng biển rì rào
Hôn bãi cát ồn ào với gió biển.

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

Hay qúa chị ơi,chúc chị một năm mới đầy may mắn và sức khỏe,chúc chi nhiều tài lộc hạnh phúc,

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
8 years ago

Anh chờ em mấy ngày ko thấy em tới còn nói a lổi hẹn vì người đang đứng trên bờ biển ko phải là PH
Chúc e ngày mới với niềm vui mới

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Hay quá!

Diep Nguyen
Diep Nguyen
8 years ago

Một tâm hồn có cả sự hùng vĩ của núi non và bao la của biển cả

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
8 years ago

Hay tuyet ban Phượng Hồng oi Chuc ban thanh cong trong moi linh vuc..?

Quan Tung Huynh
Quan Tung Huynh
8 years ago

Ve vung tau. Di nha!

Hai Anh
Hai Anh
8 years ago

tho hay va ngot ngao.

Truong Van Loan
Truong Van Loan
8 years ago

Hay lắm…

Quảng Lê Khắc
Quảng Lê Khắc
8 years ago

E chup hinh nay rat đep

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Anh là con sóng bạc đầu.
Để em bờ cát ôm đầu sóng hôn…..hjhj phải ko em..??

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho hay ..ch b dem am ap nhe PH.

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá bạn

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Hay lam PH

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
8 years ago

Hay , chuc PH

Scroll to Top