TÌNH BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Biển ơi mênh mông quá
Ta gởi cả vào thơ
Gặp nhau ở trong mơ
Nối đôi bờ xa thẳm
Ta nhớ em nhiều lắm
Vẫn đằm thắm hiền hoà
Âm vang bản tình ca
Rủ nhau ra biển cả
Con sóng xô vội vã
Đổ ngã hôn bến bờ
Ai đứng nhìn bơ vơ
Đợi chờ tin trong gió
Bãi cát xưa còn đó
Sao chỉ có mình ta
Nỗi nhớ lại bay xa
Tím lam sà xuống thấp
Thuyền vào ra tấp nập
Người cập bến nơi đâu
Con sóng vẫn bạc đầu
Dòng châu sa chờ đợi
Tình biển cao vời vợi
Nối sợi nhớ thêm dài
Vần thơ cứ đan cài
Mang hình hài của biển
Bảo Châu
30.5.19
Ánh bình minh xao xuyến
Lưu luyến đậu biển khơi
Thảm lụa vàng trên đời
Lung linh ngời lấp lánh
Theo con tàu sóng sánh
Để dành mặt biển tung
Từng đợt sóng tưng bừng
Ôm hôn cùng bờ cát
Có phải biển đang hát
Mà bát ngát lòng ta
Cảm ơn biển hiền hòa
Mùa hè đầy gió mát
Thơ về biển khi nào em viết cũng rất hay. Ảnh đẹp lắm, chúc mừng em nhé. Chúc em luôn khỏe mạnh vui vẻ và hạnh phúc
Tuyệt hay bài thơ…Bức ảnh đẹp lắm em.
Rất hay em ạ.
Con chúc cô buổi sáng vui vẻ an lành
Thơ hay lắm.Sao em không sống gần biển mà viết những vần thơ về biển giàu cảm xúc vạy.
Anh con thuyền giữa biển
Vẫn hiển hiện bên em
Đêm sao trời buông rèm
Ta lại hẹn với nhau
Em lai về voi biển bai tho rất hay em gui hồn trong gio ra tan bien khoi xa theo đợt sóng ua về vấn man ma chat mạn
.
Chị iu xinh đẹp
Hay lắm chị a
Hay lắm bạn
Thơ hay !
https://www.youtube.com/watch?v=7RqeTV9YagM
Hay lắm, chúc bạn luôn vui vẻ
Thơ hay người đẹp chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc hồn nhiên yêu đời trẻ mãi mãi. Ra nhiều thơ hay
Muốn cùng em ra biển
Ngắm đài dương bao na
Nhìn con sóng hiền hòa
Ôm hôn bờ cát trắng
Chiều hoàng hôn buông nắng
Bến vắng em và anh
Di dưới hàng dương xanh
Bên nhau ta tâm sự
thơ hay
Em làm tôi nhớ biển quá ! Hay đỉnh luôn
Hay lắm bạn hiền xinh đẹp ơi.
Hay quá tác giả ơi….???
Hay lắm em!
Thơ hay
Ảnh rất đẹp
Ngày đầu tiên của hội chợ đại gia chân đất trên bãi biển hải tiến thanh hóa việt nam
Thơ hay ảnh đẹp .Chúc tg buổi chiều vui vẻ
Thơ quá hay.Chúc nhà thpw buổi chiều vui vẻ
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ hay ảnh đẹp lắm chị !
Hay lắm em ơi ! Ảnh đẹp tuyệt vời
Hay em..
Thơ hay
Thơ hay
Ảnh đẹp lắm
Chúc đêm an lành
Thơ rất hay chị ịu
Hay lắm chị
Tình lung linh..tình biển đẹp xanh trời..hay
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị yêu!
Bài thơ ngọt ngào, cảm xúc lắm chị ơi!
Tình yêu ta là biển
Đại dương là trái tim
Trong nồng nàn tình ái
Mắt anh em mãi tìm
Em trao anh biển chát
Và những con sóng cồn
Em trao anh lời hát
Anh ơi! Yêu anh hơn!
Kính chúc chị luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc.
Tho hay hinh đep tuyệt vời qua
Hay lắm em
Néu em muốn ra biển
Mời em đến hạ long
Nước vừa mát vừa trong
Kì quan thiên nhien tặng
Nuóc soi bong mây trời
Tạo hóa từ ngàn đời
Không noi nao sánh được
Rất nhiêu người mơ ước
Đươc đén thăm hạ long
Anh đang chờ đâng mong
Đến quê anh em nhé