TÌNH ANH EM
Thơ: Bảo Châu
Em ơi hãy uống nước đi
Cơm thì không có lấy chi lót lòng
Thôi em hãy cứ đợi trông
Để anh tìm kiếm kẻo không kịp trời
Giờ này sắp tối mất rồi
Em ơi gắng nhé hãy ngồi yên đây
Người ta cha mẹ đủ đầy
Được vui đi học kêuThầy gọi Cô
Sao mình sống cảnh bơ vơ
Cha Mẹ không có bụi bờ tấm thân
Đi qua lớp học đánh vần
Anh đứng đó mãi tần ngần ước ao
Giá như mình được bước vào
Tay cầm cây bút chắc trào lệ rơi
Lang thang khổ lắm ai ơi
Không cha không mẹ tựa đời bỏ đi
Anh em tình cảm níu ghì
Uống đi em nhé Anh thì ở bên
Ra ngoài xin chẳng thể quên
Mình còn em nữa muốn thêm để dành
Đông về trở lạnh gió hanh
Anh em đói rét phong phanh cơ hàn
Cầu cống chẳng chiếu, chăn màn
Cố lên em nhé anh mang em cùng
Bảo Châu
10.6.2018
Tho hay hinh anh dep cam dong qua ban oi chuc ban ngay moi v v hp an lanh
Mợ cho ra tâp thơ Vĩnh , Tân Hưng một thời để nhớ đi Mợ
Bao cảnh đời cơ cực
Thương con trẻ bơ vơ
…..
Tình biển gieo áng thơ trắc ẩn .. hí .. hí .. !
Quá tuyệt TG ơi ..!
Buổi sáng ngọt ngào nhé ..
Thơ và ảnh thật nhân văn và xúc động, chúc mừng em..
Lời thơ hay xúc động muốn rơi nước mắt với những cảnh đời mồ côi
Đói rét thiếu tình thương cha mẹ
Bài thơ rất cảm động . Hình ảnh đẹp . Chúc Em ngày nhỉ vui vẻ !
Thơ hay đọc mà thương các cháu quá
Bài thơ hay và Cảm động quá cô ơi
Rất hay cảm xúc lắm em gái
Bài thơ hay đong đầy cảm xúc chị iu
Đọc mà cảm động và thương các con qúa chị
Em chúc chị ngày mới an vui hp và may mắn nhé chị của em
Tuyệt quá ạ
Thơ cảm động lắm chị iu
Hay quá bạn ơi. Chúc bạn cùng gia đình Chủ nhật vui vẻ hạnh phúc nhé.
Hay quá bạn ơi
Rất tuyệt rất nhân văn ! Chúc mừng tg
Thơ hay, nhưng nhìn cảnh đời sao chạnh lòng quá !.
Bài thơ hay xúc động lắm bạn ạ
Hay lắm em
Đau lòng quá thôi
Cảm động quá chị ah
Hình ảnh và những câu thơ rung động lòng người. Chúc mừng em
Đọc thơ em mà lòng trào xúc động
Thấy trẻ thơ sao khốn khó quá chừng
Lang bạt không nhà không miếng cơm manh áo
Trong xã hội này thiếu gì kẻ thừa ăn
Hãy sẻ chia dù một miếng cơm thừa
Hãy bỏ ra đôi đồng bạc lẻ
Giúp cho các con những mầm sống tương lai
Cho những mảnh đời có thêm nghị lực
Tất cả dung hoà để đất nước bớt niềm đau . Chúc mừng em với bài thơ thật là cảm động
Tuyệt lắm chị bảo châu ơi! Bài thơ rất hay,xúc động quá! ? đúng như tựa bài thơ chị viết ” Tình Anh Em ” là phải luôn sát cánh bên nhau, sống chết có nhau, dù cho gặp bao gian nan trắc trở thì anh vẫn phải bảo vệ em “vì em là một hiền đệ của anh ” đó là ý nghĩa của bài thơ được thể hiện mà chị. Bài thơ rất hay xin chúc mừng tg chi nha !
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ và thật nhiều tình yêu thương hạnh phúc nhé!
Đọc bài thơ mà thấy xót xa quá ,vẫn còn những mảnh đời bất hạnh ở đâu đó bên cạnh những cảnh ăn chơi xa xỉ của các cậu ấm cô chiêu
Thương quá !
Thơ Chien Pham Thi hay, lắng đọng và ấn tượng lắm .
Chúc mừng em !
Cảm súc quá chị khóc nè bắt đền em đó
Hình ảnh xúc động, nếu không phải đứa em uống hộp sữa tươi vinamil thì cứ nghĩ là của năm 1945.nhưng cũng chẳng hiểu thời bây giờ quần áo còn lành thậm chí đang mới có người cho Đi cả bì . Nhưng nhìn hai đứa trẻ rách rưới bơ vơ giữa xã hội… Có ở đâu nhưng tìm cũng hiếm lắm lắm đấy. Vì dẫu sao chúng cũng còn người bà con. Còn hình ảnh này có thể là kịch bản của các siêu ăn xin đó. Bố mẹ nó ở quanh đấy cả thôi.
Thơ hay và xúc động quá. Chúc mừng em.
Nhìn con trẻ thấy thương ghê
Hỏi cha với mẹ có về nữa không
Hay là có chuyện đau lòng
Mẹ cha mất sớm anh đành nuôi em
Nhớ khi thức giấc nửa đêm
Anh ơi em đói thương em khóc ròng
Ban ngày anh đi xin mong
Họ cho chút ít đỡ lòng em tôi
Nghĩ mà thương lắm cuộc đời
Anh em rau cháo lệ trào trong tôi
Thơ em cảm động quá trời
Xót thương hai cháu cuộc đời khổ đau
Nhìn cảnh thương nghe thơ muốn khóc tác giả có hồn quá lấy hết nước mắt của người hâm mộ rồi
Uống đi em
Uống đi em chứ đắn đo
Nước này không phải ai cho chúng mình
Cũng không là phải chị xin
Nước do chị lấy không tinh khiết gì
Dòng sông, con suối thiếu chi
Em ơi uống cạn có gì sợ đau
Chị em chung một nỗi sầu
Không cha, không mẹ cơ cầu bên nhau
Chiều chiều cơm chế bằng rau
Trưa có cháo lỏng như bao sơn hào
Thương em chị sẽ tận trao
Thức ăn, nước uống như bao mẹ hiền
Mồ côi chị khổ triền miên
Em cũng như chị nối liền ruột gan
Sớm chiều, sáng tối gian nan
Có em bên chị là sang lắm rồi
Nhiều khi chỉ có nước thôi
Ví như ruộng cả, mâm xôi người giàu
Em ơi! Cứ uống đừng trao
Ban trưa chị đã uống bao nước này.
Dương Ngói _ hè: 27/6/3918
Cåm đông púa