Bài Thơ: TÍN HIỆU ĐÈN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÍN HIỆU ĐÈN (Tác giả: Mạc Phương)

TÍN HIỆU ĐÈN
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác )

Em bật khóc nhưng chẳng trách anh đâu.
Dù vòng tay đã buông lơi tất cả.
Bởi chúng mình chỉ là người xa lạ.
Vướng chút tình trong sâu thẳm trái tim.

Tình yêu ư ?…Sao mãi cứ kiếm tìm.
Là ảo giác khi đèn phây bật sáng.
Nhà ai kia sao lại chẳng dám sang.
Bởi bên đó chắc là đang náo nhiệt.

Ngồi một mình trầm ngâm ôm cây viết.
Lại băn khoăn gửi dòng chữ hôm nay.
Câu thơ ngỏ nơi ấy anh có hay.
Vui nhiều quá cũng đừng quên em đợi.

Mình rất gần sao mãi xa vời vợi.
Chút nữa thôi là tay chạm bàn tay.
Là hơi ấm cận kề ngất ngây say.
Và bên tai hơi cận kề nong nóng.

Hãy về đi đừng để em trông ngóng.
Mệt mỏi rồi em chẳng đợi nữa đâu.
Lời vàng đá em đã gửi một câu.
Thương thương đấy nhưng ánh đèn sẽ tắt.

( PH 28/3/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
8 years ago

Hay hay ..chủ Nhật buồn

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Bài thơ hay chị iu dc hoài dc mãi mà k chán hihi!

Truong Hoang
Truong Hoang
8 years ago

Hihi hay lam phuong hong oi

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
8 years ago

Một bài thơ viết rất hay. Mang đầy nét riêng tư. Đọc đi đọc lại thấy chẳng thể làm diễn viên. Chúc em một tối thật vui em nhé

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Tuyet voi lam.PH

Trung Le
Trung Le
8 years ago

Thật tuyệt Phượng Hồng à. Anh chúc em buổi tối vui vẻ.

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
8 years ago

Gì vay chị Phượng Hồng em không hiểu….

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
8 years ago

Ok…tks chị …

Trần Can
Trần Can
8 years ago

Phượng ơi đỏ rực chiều tháng sáu
như máu tim anh đỏ nhiệt tình
tuy xa nhau chưa gặp được dáng hình
màu phượng thắm vẫn thắm hồng nỗi nhớ

Trần Can
Trần Can
8 years ago

đừng xa nhau mà tim anh đau thắt
ai nỡ đành chia cắt trai tim yêu
nếu xa em- anh sẽ khóc thật nhiều
bởi anh đã xây lâu đài hạnh phúc

nếu sụp đổ nó trở thành địa ngục
sẽ vùi chôn- tình yêu của chúng mình
em hãy về trong buổi sang bình minh
cho sống lại mối tình mình xưa ấy

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho hay..btoi am ap nhe PH.

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
8 years ago

Phượng Hồng làm thơ hay quá

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Cả hai tai đều nóng rồi.

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

Hay lắm thưa chị. Like. Chúc chị vui.

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
8 years ago

Hay lắm Phuong Hong ơi, xa nhau mà vẫn thỏ thẻ, ngot ngào đắm đuối và ấm say ..

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Thơ hay tg đẹp quá trời.
Mải ngắm mải nhìn.
Trái tim rơi..hihhh.
Hay quá like 10 cái luôn. Chúc ngủ ngon mông đẹp nhóe

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Em và Tôi
Một bông hoa sắc thắm
Một cành khô ko trồi
Em và Tôi
Mỗi người một nửa cuộc đời…..!!!!!

Hoang Dao
Hoang Dao
8 years ago

Chi yêu.
Phuong hồng

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Ánh đèn tròn một nút màu xanh
Sao lại để tim em xao xuyến thể
Dù biết rằng tình kia không thể
Sẽ lụi tàn như đốm nhở màu xanh
Thơ hay lắm em và thật sâu sắc chúc em ngủ ngon

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
8 years ago

So good thanks all.

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá bạn chúc bạn buổi tối vui nhẹ

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
8 years ago

Vừa về, đọc bài của bạn,buồn day dứt. Tôi khâm phục Bạn về THƠ, nhưng trách BẠN vì thơ hay quá. Làm khổ nh người …trong đó có Tôi. Dù sao cũng cám ơn PH.

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thơ ý man mác,chất ngất u hoài thật lắng lòng cảm xúc Phượng Hồng.
Ngày mới an vui nhé.

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Quá tuyệt vời đấy Cô giáo ơi!

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
8 years ago

Chào em PH, bây giờ anh cảm thấy mình ghiền fb rồi, ngày nào cũng vui khi đọc được những bài thơ rất hay của em, cám ơn em, anh cảm nhận được nỗi lòng của em, chúc em vui vẽ bình an nhé

Tung Le
Tung Le
8 years ago

Rat hay

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
8 years ago

Rất trữ tình
Nhiều cảm xúc lắm

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá rất tình cam chị iu ơi.

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Này người dưng ơi mong em hãy đợi
Anh nơi ấy vẫn nhớ về quê hương
Nhớ gia đình nhớ tới em yêu thương
Xin hãy đợi anh về người dưng nhé

Abu Hamza
Abu Hamza
8 years ago

Hi

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
8 years ago

Nỗi niêm sâu ……

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay em!

Lữ Khách
Lữ Khách
6 years ago

Không chịu gõ cửa chi

Văn Phạm
Văn Phạm
6 years ago

Thật hay thật cảm xúc thật buồn….

Sửa Hoa
Sửa Hoa
6 years ago

Anh va canh am tram.tho hay cam xuc.chuc mp.tran day nhu y.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thơ hay nỗi liêm sâu da diết lắm MP
chúc em ngày mới an vui

Truc Nguyen
Truc Nguyen
6 years ago

ooo
Sao em khóc !!
Anh với em chỉ là hai người xa lạ,
Tình cờ gặp nhau qua những vầng thơ.
Nước mắt đợi chờ có nghĩa gì đâu?
Làm tim đau nhói, trong câu thơ sâu thẳm
Có phải tình yêu chăng !
Vâng có lẽ anh đã yêu những lời thơ lắng đọng.
Gởi trọn tình em trong tiếng vọng tâm hồn.
Qua câu thơ có chuyện của đôi mình
Ru mộng đẹp, để thuyền tình về bến cũ.
Có những lúc giam mình trong ũ rũ,
Cõi âm u chợt bừng sáng tiếng thu tàn.
Đông giá lạnh cho thơ buồn tê dại
Anh mãi đi tìm, tìm lại tiếng thơ xưa

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời buồn…

Tím Huế
Tím Huế
6 years ago

Hay bạn iu

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Buồn

Scroll to Top