TÌM NỬA VẦNG TRĂNG
Thơ: Bảo Châu
Thu ơi đã đến rồi sao?…
Để tôi nhặt lá cất vào trong tim
Đêm về cảnh vật ngủ im
Chỉ mình tôi thức đi tìm vầng trăng
Ai đem giấu nửa chị hằng
Của tôi đi mất lạnh căm thế này
Trăng buồn không thể dãi bày
Đành in bóng nước nhờ mây tự tình
Nước trăng thường rất chung chinh
Nước không lỡ để trăng mình đơn côi
Trên sông một chiếc thuyền trôi
Như trăng một nửa đánh rơi cuộc tình
Giờ đây ngồi lặng một mình
Trăng kia cũng giống như mình lẻ loi
Mời trăng ghé xuống đây chơi
Chúng ta kết nghĩa thành đôi bạn hiền
Hồng Chiên
16.8.2017
Người ta lấy rồi chị ạ.
Thơ hay tình cảm lãng mạn
Chúc em gái ngày mới yêu thương đong đầy!
Thơ chị rất hay và lãng mạn. Cô đọng buồn man mác..
Thơ hay
Rất hay nè chị yêu ơi
Hay quá em gái à…
Tuyệt đỉnh c ak.
Thơ rất hay và tình cảm em ơi !
Rất hay em gái
thơ hay hình ảnh đẹp lắm em,thơ hay đầy cảm xúc và lãng mạn lắm em
Bài thơ hay lắm, chúc Hồng Chiên buổi trưa vv nhiều nhé,,
Em cảm ơn chị nhiều.
Thơ hay lắm e chúc e vui vẻ
Thơ hay
Chc mung thi sĩ
thơ hay
Hay lắm em gái .