TÌM MẢNH GHÉP
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Đã bao ngày gom góp mảnh thương yêu
Rồi ghép lại vẫn còn nhiều mảnh thiếu
Ngồi suy nghĩ mà sao không thể hiểu
Có phải chăng không hiện hữu trên đời
Đã bao ngày ta tìm kiếm khắp nơi
Nhiều mảnh ghép của những lời yêu cũ
Xưa bỏ hết không một lần nhắn nhủ
Giờ tìm đâu khi tình cứ lụi tàn
Đã bao ngày ngồi suy nghĩ miên man
Có những dạo lệ tràn không hay biết
Kể từ lúc mình chia tay giã biệt
Lòng còn đau vẫn tha thiết mong chờ
Có lẽ nào khi tình đã bơ vơ
Nhớ mảnh ghép tuổi dại khờ thất lạc
Còn đâu nữa thời gian làm xơ xác
Đã vội chôn tan tác mảnh tình sầu
Nên bây giờ tìm còn thấy nữa đâu
Mảnh tình chết vùi sâu nơi dĩ vãng.
Tp. HCM 2018
P T H
Tho hay hình đẹp quá anh ơi
Anh ơi!
Bài thơ hay quá
Thơ hay quá tác giả
Em ơi.. hay lắm ! Chúc mừng em
Thơ hay lắm bạn!
Đã qua rồi những ngày tháng mưa ngâu
Đợi và nhớ bao ngày sầu ngơ ngẩn
Tóc điểm bạc lệ không còn vương vấn
Trái tim này hết vận những đau thương
Mảnh tình thơ chép lại những đêm trường
Ai còn giữ yêu đương sau tàn lụi
Thôi hết thật còn lòng đau lầm lũi
Đếm cô đơn xin vùi hết tàn tro
Dep trai qua
Hay lắm anh ơi
may cau tho cua ban hay qua
Rất hay.
Hay lắm chúc mừng bạn
Bài thơ hay quá anh ơi
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd luôn an vui và hp !
Bài thơ hay ,buồn lắm anh à
Rất hay!
Tuyệt lắm
Thơ hay
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Tho hay
Thơ rất hay bạn ạ
Hay quá em trai
Thơ rất hay
Thơ hay anh
Thơ hay ảnh đẹp TG hi
Bài thơ rất hay
Hay lắm em
A zai
Rất Hay bạn ơi xin chúc mừng bạn
Rất hay anh ạ.
Thơ hay chanh đẹp lắm tg ơi
Rất là hay.!