TÌM LẠI NGÀY XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh về đây để tìm lại nụ cười
Lỡ bỏ quên tuổi lên mười ngày đó
Ven con sông quê bên bồi bên lở
Bàn chân trần bước trên cỏ hoang vu
Anh về đây để tìm lại lời ru
Bên vành nôi những chiều thu thuở trước
Mẹ đưa nôi với lời ru thân thuộc
Có cổng làng có giếng nước thân quen
Anh về đây tìm lại chú dế mèn
Xưa đánh mất nó ở bên gốc duối
Tìm lại tuổi thơ một thời đắm đuối
Trên cánh đồng làng rong ruổi lưng trâu
Anh về đây tìm lại cánh diều bầu
Xưa đứt dây bay đi đâu không biết
Tìm mảnh trăng quê khi tròn lúc khuyết
Để bắt đền bà nguyệt với ông tơ
Không xe duyên cho anh phải bơ vơ
Em sang sông anh bên bờ tiếc nuối
Một mình ngẩn ngơ như là chú Cuội
Mất trâu rồi ngàn tuổi vẫn đơn côi
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 27/06/2017 Hoa Việt
Tìm về tuổi thơ của Đình Huân đẹp quá… Da diết quá….
Tuyệt vời lắm anh trai ơi. Chúc anh đêm đầu tuần vui vẻ bình an hạnh phúc anh nhé
Em là cả một bài thơ . Để anh lặn lội trong mơ đi tìm . Tình yêu có ở trong tim . Mà sao ….?
Hay tuyệt. Chúc anh luôn vv và viết thơ hay.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.
Thơ hay anh nhé
Tình cảm xúc động và có hồn
Tuyệt vời,chúc anh buổi tối ấm áp bên gia đình!
Anh về tìm lại dòng sông
Nơi anh hay hái lục bình tặng em
Anh tìm về lại cánh đồng
Nơi anh hay thả cánh diều tuổi thơ
Một tuổi thơ ai cũng muốn tìm lại. Nhưng ít ai nói đc thành lời như NĐH. Rất gần gũi, da diết yêu thương. Rất chân quê , mộc mạc. Hay, hay quá. Chúc t/g có nhiều niềm vui mới trong cuộc sống
Hồn thơ rất hay đó bạn!