TÌM LẠI HƯƠNG XƯA
Thơ: Phú Sĩ
Ta tìm trong tiếng quê xưa
Chút tình chan chứa chiều mưa thăng trầm
Ấm nồng bếp lửa tình thâm
Mùa cau ngày cũ lặng thầm hương bay
Ta tìm trong những tháng ngày
Trắng màu thương nhớ còn say trăng thề
Còn đây duyên nợ phu thê
Một thời tình thắm bên lề yêu thương
Ta tìm trong chút phong sương
Ngày đi ai nhớ đêm trường gió đông
Gió ơi xin gởi hương nồng
Lời yêu ai đó xa trông chưa về
Ta tìm trong tiếng chiều quê
Thương em ướt áo não nề ước mong
Cuộc đời bèo dạt trên sông
Sao người dội xuống phận hồng thân em
Ta tìm trong tiếng hương đêm
Lời ru ai hát nỗi niềm đắng cay
Lục bình tím cả tình ai
Tình ta biển rộng sông dài bên nhau
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Ta tìm trong phút giây buồn
Trang thơ em viết tình nồng em chao
Nghe lòng thương mến làm sao
Chúc em ngày mới dạt dào niềm vui. ..!!!
Tìm trong ánh mắt vần thơ
Mơ tình duyên đẹp cuối đời bên nhau
Thâu đêm viết khúc nhạc tình
Mở ra trang mới cuộc đời du dương
Hay !
Thơ và cảnh tuyệt vời lắm chị ơi
Thơ hay lắm
Chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ thật tuyệt vời.
Thơ hay ! Lời thơ nồng ấm dạt dào yêu thương !
Hay lắm…thật tuyệt vời…
Tuyệt lắm thơ em PHÚ SỸ
Thơ hay dạt dào hương xưa!
Hay lắm ạ
Thơ hay lắm bạn ạ
Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé
Hay lắm PS.
Chào ngày mới, chúc bình an và vv hp
Thơ viết rất là hay
Lời thơ bay bỗng thăng trầm
Sao mà da diết thương thầm hương xưa
Nhớ ai một thuở đón đưa
Bây giờ tìm lại gió đưa mây tàn.
Phú Sĩ bài thơ hay lắm
Ta tìm trong những nỗi đau
Tình xưa nghĩa cũ trước sau vẹn nồng
Ngày nào tình lạc trôi xong
Nhưng chưa mất được hương nồng còn yêu.
Ta yêu, yêu thật là yêu
Dẫu rằng ngang trái mỹ miều thời gian
Phím dây lỡ đứt trôi đàn
Tình kia vẹn giữ với nàng tình chung.
Tìm lại ngọn lửa tình hồng
Cho ta sống lại nghĩa chồng phu thê
Tình này vẫn vẹn câu thề
Ta xin suốt kiếp tìm về tri âm. ????????????????????????????????????????
Thơ hay thật tuyệt
Thơ hay em gái iu
Hay..câu kết lí tưởng nè
Thơ hay tuyệt vời !
Tuyet voi lam
Thơ hay
Chúc mừng PS
hay lắm nha
Thơ hay
CẢM ƠN TÁC GIẢ NHÀ THƠ EM PHÚ SĨ ĐÃ LUÔN CHIA SẺ MẾN CHÚC GĐ
Bài thơ rất hay sâu lắng
Thơ hay tuyệt
Thơ hay và tình cảm bạn à!
thơ hay lắm
chúc em vui khỏe ngọt ngào
Have a nice weekend
Sâu sắc lắm, tuyệt lắm bạn ạ…!
Thơ hay lắm nha Phú Sĩ ơi.
Thơ hay.
Tuyệt….
Hay lam nhe.
Tho hay