TÌM CHÚT LÃNG QUÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tôi về tìm chút mộng mơ
Ngày xưa ai bỏ bên bờ sông sâu
Cái thời cùng bạn chăn trâu
Cởi trần bơi lội bên cầu sông quê
Một thời đánh đáo chân đê
Em đòi mách lẻo tôi thề không chơi
Sông quê ngày ấy đầy vơi
Em xinh duyên dáng còn tôi dại khờ
Sông quê ngày ấy nên thơ
Hằng ngày tới lớp đi đò qua sông
Bỗng nhiên xao xuyến trong lòng
Thấy em mắt biếc má hồng xinh tươi
Bâng khuâng khi thấy em cười
Khi xa sao cứ nhớ người ta thôi
Sông quê vẫn lững lờ trôi
Mình chia tay giữa dòng đời bon chen
Tôi về tìm chút lãng quên
Em đi bỏ lại rơi trên lá vàng
Heo may se lạnh mùa sang
Lao xao một chút bẽ bàng tình xưa
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 15/09/2017 Hoa Việt
Thơ hay quá. Em xin anh bức ảnh anh nhé
Chân quê mà lãng mạng quá Anh huân ơi
Hay tuyệt,quá lãng mạn.
Heo may lấy phất mưa ngâu
Tôi về bến cũ còn đâu em chờ
Sông quê vẫn chảy lững lờ
Bâng khuâng tôi đứng thẫn thờ ngóng trông
Sông quê vẫn chảy xuôi dòng
Để tôi đứng mãi cho lòng tơ vương.
Thơ hay quá anh. Chúc anh tối vv.
Hôm nay mới là 14 tháng 9 nhà thơ Huan Nguyen Dinh nhớ tình xưa quá nhầm hết ngày tháng rồi!
0
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ năm vui vẻ, bình an.
bài thơ hay và mượt quá anh à buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nghe anh
Hay quá! Chúc anh…
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày thứ bảy cuối tuần
vui vẻ, bình an.
thơ hay quà
Rất hay em ạ