TIẾNG TƠ LÒNG
Thơ: Bảo Châu
Đêm khuya trời rớt giọt mưa
Gió đưa cành liễu lưa thưa buông mành
Đàn ai gẩy lúc sang canh
Để em thao thức nhớ anh một mình
Dòng sông in bóng liễu xinh
Thuyền ai đứng đó lặng thinh đợi chờ
Đàn buông lòng cứ thẫn thờ
Tấu lên khúc nhạc ngỡ mơ đêm buồn
Trăng kia nửa mảnh sầu vương
Còn in bóng nước còn thương nhớ hoài
Tiếng đàn cứ mãi ngân dài
Để ta thức đã qua vài trống canh
Nửa trăng đáy nước long lanh
Thuyền tình rời bến trăng thanh héo tàn
Đêm qua ngày cũng gần sang
Sao ta cứ mãi mơ màng nhớ ai
Hồng Chiên
02.9.2017
Hay lắm
Hay lắm tuyệt
Thơ hay hình thật xinh chị Chien Pham Thi
thơ hay lắm em gái,chị tặng em hoa nè,chúc em vui vẻ và trẻ mãi nhé em
Tiếng đàn ơi… Giữa đêm khuya canh vắng
Lại trỗi lên như tâm sự giữa… Dòng sông..
Trời về khuya… Em càng nhớ tới anh..
Cành liễu rũ…như buông mành….chờ anh đến
Vầng trăng khuyết… Như thuyền tình yêu đến
Nhưng nào phải đâu… Lạc lõng chỉ mình em..
Đàn vẫn ngân lên.. Nức nở… Tiếng tơ lòng…
Sao ta cứ mãi… Mơ màng… Nhớ ai…
Nhắc làm chi… cung đàn xưa lỗi nhịp
Đễ suốt đời ta mãi nhớ thương nhau…
Bài thơ rất hay nhiều cảm xúc chúc mừng bạn luôn có nhiều sáng tác mới cảm ơn bạn
Hay quả em ơi….
Hay quá bạn ơi
Quá tuyệt vời luôn
Bài thơ lục bát của bạn rất hay cảm xúc lắm ảnh đẹp Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và hạnh phúc
Thơ tuyệt lắm chi chiến ơi minh hoạ cũng huyền ảo nó có hồn nửa đó .em chân thành cảm ơn tất cả các bài viết và chia sẻ của chị rất rất nhiều ….!
Tuyet quá