TIẾNG SÁO QUÊ
Thơ: Bảo Châu
Ngắm cảnh chiều về thả hồn ta
Văng vẳng đâu đây tiếng sáo xa?…
Trầm bổng du dương vang vọng lạ
Rớt một dòng châu mắt lệ nhòa…
Đã lâu lắm rồi không ghé qua
Sân đình không biết có còn hoa?…
Đề kia có nở lúc giao hòa?…
Phượng có còn không?… đón khách xa?…
Cây đa đầu ngõ còn hay mất?…
Trái chím tím cây đầy mật ngọt?…
Ăn trái đa làng sương thấm giọt
Biết còn hay mất?… hỡi gốc đa?…
Khói tỏa quyện mây cứ la đà
Lam chiều đỏ lửa ấm tình quê…
Mục đồng thong thả lưng trâu mệ
Sáo thổi du dương rót vào hồn…
Quê ơi nhớ lắm từng nắm rơm
Nhớ mùi hoa bưởi ngát hương thơm
Xa rồi vẫn nhớ mùi quê ấy
Lưu luyến một thời tiếng sáo quê…
Hồng Chiên
19.7.2017
Rất hay Em ạ !
Cảnh củ còn đây chẳng ở đây
Cây đa giếng nước mùi hoa vẫn chờ
Ai về thăm lại hồn quê
Mùi hương hoa bưởi tình xưa dạt dào – bài thơ hay chúc T G
Hay lắm Chúc ngày mới vui…
Bài thơ hay lắm em gái..
Càng có tuổi càng nhớ Quê hương em nhỉ
Rất hay chị yêu
Bài thơ quê thật tuyệt
Tuyệt vời lắm tác giả ơi, chúc tác giả vv nhiều
Hay thế
Chắc ng tình cũ thổi sáo hay chăng
Đã lâu lắm rồi tôi chưa về
Thăm lại xóm nhỏ một vùng quê
Nơi ấy có một người con gái
Ngày xửa ngày xưa thời tóc thề !
Cảnh làng quê thật tuyệt vời. Bài thơ hay em ạ. Buổi chiều vui nhé !
Bai thơ thât hay chi ak
Con cái của mình ko biết rơm là gì luôn