Bài Thơ: TIẾNG LÒNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TIẾNG LÒNG (Tác giả: Hoàng Lan)

TIẾNG LÒNG
Thơ: Hoàng Lan

Trăng nhớ ai suốt đêm trăng thao thức
Mắt xoe tròn mây lướt chẳng chớp mi
Có buồn không? trăng ơi nói ra đi
Cho nhẹ lòng giữ làm chi tủi lắm

Ở nơi xa anh có đang ngồi ngắm
Ánh trăng vàng say đắm nhớ về em
Đêm mỗi đêm vòng tay ấm bên thềm
Bản tình ca ấm êm ru giấc mộng

Em nhớ anh giữa đêm trăng đơn bóng
Nâng phim đàn hòa sóng ánh trăng rơi
Gửi về anh nơi xa thẳm chân trời
Anh biết không lòng chơi vơi, rất nhớ!

Anh có nghe tiếng lòng em nức nỡ
Giữa muôn trùng réo rắt nhớ thương anh
Mắt hoen buồn ngước nhìn ánh trăng thanh
Mượn tiếng đàn gửi anh ngàn nỗi nhớ

Sợi yêu thương em trao về anh đó
Anh nhận rồi nhờ gió chuyển lời nha
Để nơi này lòng em khỏi xót xa
Ngắm trăng côi, anh à! Em nhớ lắm…!
HL

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Man mác…

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm E

Ngành Châu
Ngành Châu
6 years ago

Bài thơ hay e gái oi

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Tho hay

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Hoàng Lan

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Buồn quá chị iu nhưng hay

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ hay lắm cháu Hoàng Lan
vui vẻ ,đêm ngon giấc ngủ nhé

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

Chúc cả nhà

Lan Hồ Điệp
Lan Hồ Điệp
6 years ago

Thơ rất hay tỷ a

Scroll to Top