Bài Thơ: TIẾNG LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TIẾNG LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

TIẾNG LÒNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Vầng mây xám như vô hồn lặng lẽ
Theo gió đùa cứ nhè nhẹ trôi đi
Đã cuối đông dường như muốn níu ghì
Một chút lạnh mấy khi còn thấy nữa

Đóa hoa dại khoe mình ngoài ô cửa
Cố mỉm cười ta đứng dựa nhìn cây
Hoa không tên mang hình dáng hao gầy
Mang sức sống làm ngất ngây xuân mộng

Ngoài thềm nhỏ mai vừa vươn sức sống
Hé nụ vàng làm lay động lòng ta
Biết rằng xuân đang trỗi khúc giao hòa
Đem vui vẻ giao thoa ngày đông mãn

Hạt sương mỏng nắng vừa lên khẽ cạn
Còn mập mờ cố nán dưới chồi xanh
Gió đong đưa tiễn chiếc lá xa cành
Màu vàng nhạt rơi nhanh vào trong đất

Có nỗi nhớ dường như là rất thật
Cứ miên man được mất lại hiện về
Tựa tiếng lòng ta chợt tỉnh chợt mê
Khơi tâm sự lê thê trong tiềm thức.

D H
*********************

HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU

Thơ Hải Dương

Lời yêu dấu thẳm sâu trong lồng ngực
Tháng ngày qua vẫn thổn thức mong chờ
Đón em về cùng thêu dệt ước mơ
Dâng tròn vẹn trái tim khờ thương mến

Lời yêu dấu hai đứa cùng đan bện
Chỉ mong sao thuyền cập bến ân tình
Suốt cuộc đời luôn giữ trọn hồn trinh
Dâng tất cả dành cho mình lưu giữ

Lời yêu dấu chẳng bao giờ do dự
Nếu đồng tâm vượt sóng giữ lo gì
Nắm tay vào đâu có ngại sầu bi
Dù biển động cùng siết ghì em nhé

Lời yêu dấu qua tháng ngày vui vẻ
Giống tựa như làn gió nhẹ ru hời
Vững tay chèo du ngoạn khắp trùng khơi
Niềm hạnh phúc giữ muôn đời em hỡi.
*****************
CẢM XÚC…

Ở nơi đây… Vẫn tràn trề ký ức..
Luôn thường trực… Một cảm xúc mong manh..
Người nơi nao… Trong dạ có chòng chành..
Có nghiêng ngả… Theo chiều Đông giá lạnh..

Miền suy tư… Buông trôi cũng chẳng tạnh..
Đông sắp tàn … Mà nỗi nhớ mênh mang..
Vẫn ưu tư… Hay suy nghĩ muộn màng..
Luôn ngỡ ngàng…. Rồi tan trên lá cỏ..

Cảm xúc nào… Như còn đang bỏ ngỏ..
Rơi từng ngày… Mà chẳng tỏ đường xa..
Để chiều nay… Sợi nắng muốn vỡ oà..
Khúc hoan ca… Giờ chia xa tắt lịm..

Buổi chiều nay… Hoàng hôn rơi tim tím..
Như lần tìm… Dòng cảm giác hư không..
Cuối chiều đông… Bao cảm xúc chất chồng..
Vẫn mênh mông… Trong chiều đông lạnh giá…

Dòng Cảm xúc. Cùng anh …
PT Anna …..

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top