Bài Thơ: TIẾNG HÁT BAY XA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TIẾNG HÁT BAY XA (Tác giả: Bảo Châu)

TIẾNG HÁT BAY XA
Thơ: Bảo Châu

Em sẽ về bên biển sáng trong lành
Ngắm sóng vỗ cùng Anh xây đài cát
Về cùng Anh tắm hoàng hôn nắng nhạt
Về cùng Anh vun hạt nhớ nẩy mầm

Về cùng Anh xua hết nhớ âm thầm
Ta cùng nhau ươm mầm xanh vừa nhú
Về cùng Anh nhìn sóng nằm yên ngủ
Ta cùng nhau trao đủ những yêu thương

Em sẽ về anh có thấy nhớ thương
Bờ cát trắng hai ta thường ngồi ngắm
Tiếng sóng vỗ trong biển chiều thanh vắng
Tím hoàng hôn nhuộm nóng những vần thơ

Anh có về cùng em ngắm đôi bờ
Thoai thoải cát vỗ về bàn chân bước
Chỉ mong sao tình hai ta mãi được
Tay trong tay thỏa mong ước bao ngày

Về cùng nhau ta ngắm sóng đan say
Yêu biết mấy mỗi ngày hôn bờ cát
Về cùng nhau bên biển chiều em hát
Anh đệm đàn cho tiếng hát bay xa

Bảo Châu
29.8.18

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Xuân Quảng
Nguyễn Xuân Quảng
5 years ago

Hay ! Biển và Cát ko rời nhau ….! Chúc Mừng Em nặng sâu hơn …Hiii

Hà Hải
Hà Hải
5 years ago

Chỉ mong sao tình hai ta mãi được
Tay trong tay thỏa mong ước bao ngày
Hay quá tác giả ơi. Tặng hoa này

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
5 years ago

Hay lắm bạn

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Tuyệt vời

Trần Đức Tiến
Trần Đức Tiến
5 years ago

Rất tuyệt.Chúc Chị ngày mới an lành

Phùng Bảo
Phùng Bảo
5 years ago

Rất tuyệt vời đó em.. Nàng thơ biển..

Tuyen Pham
Tuyen Pham
5 years ago

Công nhận tiếng hát bay xa thật, ở ngoài này anh cũng nghe thấy.

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Thơ hay thật tuyệt vời
Chúc tỷ ngày mới vui vẻ thành công như ý

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Rất hay tình cảm lắm ! Chúc mừng em và bài thơ !
Chúc em vv hp nha !

Dung Doan
Dung Doan
5 years ago

Thật tuyệt vời !
Chúc mừng by nhé.

Phan Công Hiền
Phan Công Hiền
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc tg ngày an lành

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

hay quá chị yêu chúc chị ngày mới vv hp

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Em có về nghe biển hát chiều nay
Sóng đan chen chiều dài nỗi nhớ
Ngọn gió lùa miên man nghe biển thở
Bờ cát dài nhung nhớ dấu chân ai

Em có về khi nắng nhẹ dần phai
Sương buông nhẹ… khoác áo dài mặt biển
Ta bên nhau vòng tay ôm quyến luyến
Ngắm hoàng hôn buông xuống biển mờ xa

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
5 years ago

Buồn buồn hoang hoải… Hãy lắm

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Gió cũng ngân nga cùng em hát
Bát ngát mây trời mộng mơ ơi

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Bài nào cũng hay….

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Anh sẽ về và sẽ lắm tay em đi hết cuối cuộc đời hạnh phúc
Hay qúa chị ơi tình biển thật ngọt ngào qúa chị
Em xin chúc mừng Chị em chúc chị ngày mới vui vẻ mạnh khỏe hp và may mắn nhé chị yêu

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
5 years ago

Quá hay nhà thơ ơi..xin chúc mừng….em gái

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Cảm xúc
Tuyệt vời chị ạ

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chia sẻ cùng em bài thơ hay ngọt ngào cảm xúc!

Anh Tran
Anh Tran
5 years ago

Biển mang nhiều cảm xúc.
Để em đúc vần thơ.

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
5 years ago

Thơ hay lãng mạn lắm chị ui!

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
5 years ago

Em ơi có fải chăng anh là Biển
Để anh hôn lên bãi cát của em.
Rất lâu a mới vào ttang củs e.thơ hay lắm chúc mừng e.

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Chị xin chúc mừng nàng thơ biển
Một bài thơ tình thật lãng mạn đáng yêu . Biển và người như một đôi tình nhân thật đẹp thật hạnh phúc

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị
Chúc buổi tối vv nha chị

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất hay chúc mừng Em !

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Võ Công Long
Võ Công Long
5 years ago

Anh sẽ đệm đàn cho em hát tình ca
Như thuở nào đêm đêm nghe biển hát
Tiếng hát mênh mang trải dài theo bờ cát
Như tiếng lòng em theo tiếng hát bay xa…

Lâm Trần
Lâm Trần
5 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc , những vần thơ xinh động ngọt ngào tình cảm . Chúc mừng em nhé

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Đọc thơ và cảm xúc cùng tg . Biển khát khao mong đợi những tháng ngày
Biển đón em giang rộng cả vòng tay
Giờ mới được nối chiều dài nỗi nhớ
Về đi em đánh thức con sóng ngủ
Bình minh lên gieo nắng nhú mầm xanh
Em về đi biển vẫn rất trong lành
Anh mãi đợi những chiều hoàng hôn tím

Đã Hủy
Đã Hủy
5 years ago

Thơ sao mà lại tuyệt vời đến vậy dạt dào cảm xúc, thơ của em giữa cảnh vật thiên nhiên nồng nàn ý nhị…
Chắc gọi là tình thơ đây…!!! Tặng nhiều hoa ???????

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Hay tuyệt !chúc mừng em !

Văn Ngói Dương
Văn Ngói Dương
5 years ago

BIỂN ĐỢI
Nếu em về chắc biển sẽ xanh hơn
Nước dâng cao và không hề gợn sóng
Biển rất vui không bao giờ biển động
Sắc mây trời in bóng nước mênh mông

Nếu em về biển chẳng biết sầu đông
Mặt biển sáng như hoa hồng rạng rỡ
Ánh bình minh xua tan từng nổi nhớ
Bỏ tháng ngày chờ đợi bóng hình ai

Mai em về tay lại xiết chặt tay
Rồi vui bước chạy dài trên cát trắng
Thỏa đam mê ta quên trời tắt nắng
Gió mĩm cười cũng lặng lẽ nhìn ta

Mai em về mình sẽ chẳng cách xa
Thuyền và biển là bài ca bất tận
Đời thay đổi qua rồi bao lận đận
Biển muôn đời vẫn nhớ mãi tình em.?

Lơ Huynh
Lơ Huynh
5 years ago

Thơ.
Em la bông hông a.yêu
Khat khao trong trai tim a
Tưng đêm thưc ko ngu
Dong thơ kêt xe duyên tinh
Đep mai trong giâc mơ
Hai minh hanh phuc mai yêu
Xa bao ngan cây sô êm âm
Ve lên môt trai tim hai ta
Miss you

Lơ Huynh
Lơ Huynh
5 years ago

Thơ.
Hai ta đi biên cat
Xây đăp non sông đep
Hai ta diu bươc xe hoa cươi
Đep cho ca non sông quê
Cam giac âm ap trong mơ yêu
Anh se hôn lên ma hông
Cho em thich yêu mua xuân

Linh Thuy
Linh Thuy
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thật tuyệt vời quá chị iu!
Bài thơ dạt dào cảm xúc quá! Kính chúc chị buổi chiều thật vui vẻ nhé!

Lơ Huynh
Lơ Huynh
5 years ago

Thơ.
Tinh hanh phuc
Đoa hoa nao tâng cho em
Tinh đep như dây tơ hông yêu
Ko phai ko nhat bên nhau
Yêu hôn thơ.xinh đep tim em
Thơi gian nhiêu ky ưc thơ
Bao triêu con ngươi kêt ban
Thơ mông đơi hoa xinh đep a…yêu e…

Scroll to Top