Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN TÔI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN TÔI (Tác giả: Bảo Châu)

TIẾNG ĐÀN TÔI
Thơ: Bảo Châu

Bạn thân ơi nay mình đã đến đây
Trên vai mình mang cây đàn ngày ấy
Xưa chúng ta cùng chung hai tay gẩy
Nâng phím lên ta đẩy tiếng đạn bom

Bạn yếu ớt tấm thân quá gầy còm
Chiếc ba lô bạn mang còn trĩu nặng
Chân vẫn bước giữa rừng hoang thanh vắng
Chẳng bóng người chỉ có nắng vàng rơi

Bao năm rồi thương nhớ lắm bạn ơi
Vẫn nằm đây giữa trời xanh gió mát
Vọng đâu đây những âm thanh xạo xạc
Quét lá rơi cùng tiếng hạc ăn đêm

Mình trở về chung sống với màn đêm
Dùng tiếng đàn để tiếp thêm sức mạnh
Đêm trở gió vết thương xưa thấm lạnh
Lấy tiếng đàn sưởi giá lạnh đêm đông

Mình đến rồi bạn ơi có biết không
Trong nghĩa trang giữa mênh mông gió hát
Mùi hương trầm tỏa lan thơm ngào ngạt
Nghe lòng mình ai bóp ngạt con tim

Lòng đất mẹ bạn ơi hãy ngủ im
Mai lại đến vì con tim trỗi dậy
Mình đứng đây và bạn yêu nằm đấy
Tiếng đàn tôi gẩy khúc nhạc cho đời

Bảo Châu
30.4.2018

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Hung
Ha Hung
5 years ago

Thật cảm động trước các đồng đội. Chúc mừng tác giả có bài thơ hay quá

Hung Phan
Hung Phan
5 years ago

Bạn thân ơi tôi da về tham ban
Ở nghĩa trang trường sơn hùng vĩ
2 chúng ta là doi bạn Tri ky.
Toi danh dan cho bạn nge bài ca chyen thang

Lê Hòa
Lê Hòa
5 years ago

Thơ hay – ảnh đẹp..

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Hay quá thật xúc động bạn ạ. Chúc bạn cùng gia đình kỳ nghỉ Lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
5 years ago

Hay và ấm áp tình người.

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay và cảm động qúa chị của em ơi

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Tiếng đàn ngân lên như tiếng ru của mẹ
Như tiếng sáo diều vi vu giữa đêm hè
Như như tiếng hát em hát khúc tình yêu
Tôi mang đến ru bạn vào giấc ngủ
Những khúc quân hành trong những cuộc hành quân
Những bài ca khúc khải hoàn chiến thắng
Của đân tộc mình bốn nghìn năm lịch sử
Bạn yêu ơi tuổi trẻ ta dâng hiến
Để đất nước mình cuộc sống được bình yên
Cho kẻ thù phải công nhận chủ quyền
Ta sẽ mãi mãi là người chiến thắng
Chúc bạn bình yên trong giấc ngủ say nồng
Cả dân tộc sẽ ngàn đời nhớ mãi .chúc mừng em với bài thơ rất hay rất ý nghĩa giàu tình cảm của tình bạn tình đồng đội

Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Mình đánh bài ngày xưa ta vẩn thích
Thương tiếc mãi, không về đích cùng nhau!

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Ôi !Thật xúc động ,dạt dào cảm xúc ,âm áp tình thương yêu đồng đôi !!!?. Bài thơ rất hay, chúc chị yêu và gia đình kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ hanh phúc ?

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Chúc mừng bạn với bài thơ
Chúc muôn điều tốt đẹp

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Tiếng đàn rất ý vị .. chúc em ngày lễ vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Thật cảm động, ..cảm ơn tác giả đã viết ra bài thơ này. ..

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Thơ rất hay
Rất xúc động
Hình ảnh đồng đội cảm động quá

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Cảm động quá bạn ơi

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Rất hay
Chúc bạn buổi chiều hạnh phúc

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Quá tuyệt vời Bảo Châu ơi ….

Quỳnh Hoa
Quỳnh Hoa
5 years ago

Bài thơ hay và xúc động quá. Chúc chị xinh đẹp, hạnh phúc. Dạt dào ý thơ

Phạm Oanh
Phạm Oanh
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời . Cảm động lắm em ơi ! ???

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö hay

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Ôi! Thật xúc động quá ơi! ?
Bài thơ rất cảm động khi đọc và cảm nhận bài thơ thật tình cảm, chân thật, chí lý về tình bạn ạ! Xin chúc mừng chị iu nha!

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Scroll to Top