TIẾNG CUỐC KÊU CHIỀU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em là con gái xứ đông.
Sinh ra trên đất Việt Hồng quê ta.
Nổi danh xứ vải Thanh Hà.
Có sông Văn Úc phù sa bốn mùa.
Sông quê có cáy có cua.
Có con đò nhỏ nắng mưa dãi dầu.
Đưa người qua bến sông sâu.
Em nhớ không buổi ban đầu làm quen.
Lại gần anh đã hỏi tên.
Em bẽn lẽn lúc anh khen em hiền
Má hồng môi thắm tóc huyền.
Theo em anh bước xuống thuyền qua sông.
Bên nhau qua mấy mùa đông.
Đôi ta dâng trọn tình nồng đắm say.
Ngọt ngào mơ mộng ngất ngây.
Sông quê con nước vơi đầy nhớ thương.
Chia tay tình mãi vấn vương.
Em đi bỏ lại con đường hắt hiu.
Anh về chỉ thấy cô liêu.
Bên sông tiếng quốc kêu chiều nhớ ai.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 24/06/2017 Hoa Việt
Đúng là người con của quê thanh hà đi đâu vẫn hướng về nguồn cội anh huân Nguyễn đình
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều chủ nhật vui vẻ, bình an.