Bài Thơ: TIỄN THU (2) (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TIỄN THU (2) (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TIỄN THU (2)
Thơ: Bằng Lăng Tím

(Song tứ lục bát)

Xạc xào gió bấc
Ghé bậc cửa nhà
Bên thềm cúc nở đầy hoa
Lá vàng rụng xuống xót xa thân cành

Sương lành đọng giọt
Lảnh lót chim ca
Mùa Thu trải nắng hiền hòa
Đông sang chạm ngõ lòng ta chạnh buồn

Gió luồn nhành trúc
Đánh thức nàng mây
Trời cao nửa mảnh trăng gầy
Sữa thơm thoang thoảng ngất ngây hương nồng

Chờ trông bến đợi
Đông tới ngõ rồi
Cau trầu hẹn ước chung đôi
Tiễn thu se lạnh bồi hồi xuyến xao

BẰNG LĂNG TÍM
22/ 10/2017
____________________
Bằng Lăng Tím mến chúc cộng đồng bạn yêu thơ ngày chủ nhật tươi hồng vui vẻ nhé
___________________
Bài của tg Triều Dâng

NHỚ THU.

Chênh chao nỗi nhớ
Làng lỡ câu từ..
Để rồi nuối tiếc cùng Thu.
Ta về ôm chút xa mù …sương khuya.

Nhân chia ….câu chữ.
Một nữa trao nhau…
Mong rằng có trước có sau..
Tiển Thu nghe nhớ …đọng sầu trên mi.

Ôm ghì chẳng thể…
Cứ thế …xa dần..
Nghe buồn rỉ giọt bâng khuâng.
Hạ đi…Thu cũng bước chân nẻo về…

Tái tê Đông đến.
Thương mến trào dâng.
Mong sao xa hoá thành gần..
Xin đừng lỗi hẹn …một lần mùa sang.

Thơ: Triều Dâng: 22/10/2017
Thơ em hay lắm Tím à anh xin góp vui cu gf em nha
________________________
Bài của tg Hải Bình – Dat Bui

Bài thơ tiễn thu rất hay, anh cũng tiễn thu nè
THU TÀN
Thơ : Bùi Đạt
Thu tàn mộng mị phiêu diêu
Heo may ghé lại cắn yêu mơ màng
Thu tàn cạn sức võ vàng
Trời trao vạt nắng dịu dàng yêu thương

Thu tàn đọng lại tơ vương
Giọt sương quấn quít nẻo đường đi xa
Thu tàn hương sắc phôi pha
Bỏ Thu ở lại Đông qua lạnh lùng

Đường thu đôi lứa đi chung
Đêm cùng thu tận mông lung bến bờ
Hành trang thu một giấc mơ
Hẹn ngày trở lại thu chờ nên duyên!
24.10.2017
______________________

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Hay lắm em yêu

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Hay lắm bạn, chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần thật vui tươi an lành và hạnh phúc

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Tuyệt quá ah

Lê Ngọc Kiên
Lê Ngọc Kiên
6 years ago

Thơ hay lắm!

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Hay tuyệt. Chúc Tím ngày CN tươi hồng hp

Ngọc Tân
Ngọc Tân
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Bài thơ rất hay e .chúc ngày mới hp e nhé .

Nguyễn Dự
Nguyễn Dự
6 years ago

Hay tuyệt vời nè em

Lê Thành Được
Lê Thành Được
6 years ago

Thơ hay lắm chúc em cuối tuần vv hp nhé

Huong Pham
Huong Pham
6 years ago

Hay lắm pé Bắng Lăng Tím iu

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Lưu luyến và chờ đón, lại một mùa thu nữa sắp qua đi
Thơ em hay lắm Tím iu !
Chúc em ngày chúa nhật an vui ngập tràn hạnh phúc nhé em

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
6 years ago

Ý nhị và nồng nàn em gái iu Bằng Bắng Lăng Tím ơi

Duyên Phạm
Duyên Phạm
6 years ago

Bài thơ và hình minh hoạ tuyệt lém nè chị iu của e ơi! E chúc chị iu lun ngập tràn thi hứng nhé!

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
6 years ago

Chúc Bắng Lăng Tím CNvui vẻ nhé!

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
6 years ago

Thơ hay lắm
Chúc ngày cuối tuần vui vẻ nhé tím iu

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

THU ĐI, ĐÔNG ĐẾN
——————————————
Thu vàng đã bỏ đi đâu
Để ta ở lại mang sầu ngày đêm
Bao Thu ta vắng bóng em
Gió Đông lạnh buốt ta quen thế nào?
………
Tình ơi, vời vợi trên cao
Để ta chới với, ngã nhào đớn đau.
Mong sao Đông đến không sầu
Hồn ta sẽ được nhuộm màu tình Thu….

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
6 years ago

Hay quá em gái

Bằng Lăng Tím
Bằng Lăng Tím
6 years ago

Hay wa iu ơi

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

tuyệt hay em à

Nguyễn Thị Tuyết Loan
Nguyễn Thị Tuyết Loan
6 years ago

Tuyệt chị iu ơi

Minh Xuyến
Minh Xuyến
6 years ago

hay quá

Tất Thắng
Tất Thắng
6 years ago

Đông vừa gõ cửa
Cái lạnh tới rồi
Trầu cau đỏ thắm đôi môi
Đôi ta nguyện sống suốt đời bên nhau !
Thơ hay ảnh đẹp Xin chúc mừng t/g

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Thơ hay tuyệt iu ơi

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt em Tím thân mến!

Hoàng Hiện
Hoàng Hiện
6 years ago

Hay quá em gái ơi!

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

NHỚ THU.

Chênh chao nỗi nhớ
Làng lỡ câu từ..
Để rồi nuối tiếc cùng Thu.
Ta về ôm chút xa mù …sương khuya.

Nhân chia ….câu chữ.
Một nữa trao nhau…
Mong rằng có trước có sau..
Tiển Thu nghe nhớ …đọng sầu trên mi.

Ôm ghì chẳng thể…
Cứ thế …xa dần..
Nghe buồn rỉ giọt bâng khuâng.
Hạ đi…Thu cũng bước chân nẻo về…

Tái tê Đông đến.
Thương mến trào dâng.
Mong sao xa hoá thành gần..
Xin đừng lỗi hẹn …một lần mùa sang.

Thơ: Triều Dâng: 22/10/2017
Thơ em hay lắm Tím à anh xin góp vui cu gf em nha

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
6 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc em buổi tối vui vẻ

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Thơ hay quá, người đẹp ơi
Thiệt thiết tha và sâu lắng
Chúc Tím luôn tươi đẹp như những cánh hoa Bằng lăng tươi đẹp

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ rất hay gần gũi lắm em

Bích La
Bích La
6 years ago

Em gái

Thuy Giang
Thuy Giang
6 years ago

Hay lắm em iu nhìu cung bậc cảm xúc
Chúc em :

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Chúc em ngày mới an lành

Đạt Bùi
Đạt Bùi
6 years ago

Bài thơ tiễn thu rất hay, anh cũng tiễn thu nè
THU TÀN
Thơ : Bùi Đạt
Thu tàn mộng mị phiêu diêu
Heo may ghé lại cắn yêu mơ màng
Thu tàn cạn sức võ vàng
Trời trao vạt nắng dịu dàng yêu thương

Thu tàn đọng lại tơ vương
Giọt sương quấn quít nẻo đường đi xa
Thu tàn hương sắc phôi pha
Bỏ Thu ở lại Đông qua lạnh lùng

Đường thu đôi lứa đi chung
Đêm cùng thu tận mông lung bến bờ
Hành trang thu một giấc mơ
Hẹn ngày trở lại thu chờ nên duyên!
24.10.2017

Minh Dohuu
Minh Dohuu
6 years ago

Hay lắm em….

Scroll to Top