THUYỀN TRÔI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Giữa trời mây nước mênh mông
Thuyền con một chiếc bềnh bồng dạo chơi
Khoanh tay ngẫm nghĩ sự đời
Để buồn nhân thế chơi vơi một mình
Trăng tròn ánh sáng lung linh
Trăng soi mặt nước tự tình cùng ta
Nhìn lên trên dãy ngân hà
Những vì sao nhỏ bao la sáng ngời
Con thuyền trên nước chơi vơi
Lặng im nghe sóng hát lời thiên nhiên
Bỗng dưng dứt hết ưu phiền
Chòng chành trên nước nghe miên man sầu
Đêm buồn nghĩ tận đâu đâu
Trời khuya vắng vẻ rầu rầu nhớ ai
Đã lâu vắng cả hình hài
Nhớ người năm cũ không phai nhạt lòng
Nhớ nhiều nhưng chẳng dám mong
Nhớ nhưng không dám đèo bòng riêng mang
Đành thôi phải chịu lỡ làng
Bề nào cũng đã trái ngang lâu rồi
Con thuyền vẫn lượn lờ trôi
Khoanh tay bó gối ta ngồi nhìn trăng.
Tp. HCM 2018
P T H
Thuyền đến đâu trăng trôi đến đó
Thả lòng mình theo gió theo mây
Mông mênh mặt nước sông đầy
Trôi theo con nước tháng ngày lênh đênh
Thơ hay lám tg ơi
Bài thơ hay lắm anh ơi
Hay quá xin chúc mừng
Thơ hay đó em!
Bài thơ hay lắm mến chúc ạnh buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân yêu của minh nhé
Tuyệt vời cho bài thơ ạ
Em chào anh!
Tuyệt lắm anh!
Chúc anh buổi tối Saturday, vui, an, tốt, HP.
Hay tuyệt anh
Hay lắm em
Lời sâu lắng
Bài thơ hay quá bạn ạ.
Bài thơ rất hay, rất mượt!
Chúc mừng em!
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd ngày mới an nhiên vv và hp !
Chúc mừng đệ thơ hay.. Bồng bềnh lắm
Hay quá anh
Hay lắm nè iu ơi
Nhớ nhiều nhưng chẳng dám mong
Nhớ nhưng không dám đèo bòng riêng mang
Đành thôi phải chịu lỡ làng
Bề nào cũng đã trái ngang lâu rồi
Con thuyền vẫn lượn lờ trôi
Khoanh tay bó gối ta ngồi nhìn trăng.