Bài Thơ: THỦY CHUNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THỦY CHUNG (Tác giả: Mạc Phương)

THỦY CHUNG
Thơ: Mạc Phương

( STLB khoán thủ )

DẪU chẳng thể cùng nhau đi tiếp.
ANH là người trọn kiếp em thương.
CHẲNG còn đâu nữa vấn vương.
THỂ thơ lục bát ngát hương câu thề.

BÊN nỗi nhớ đường về lẻ bóng.
EM một mình luôn ngóng tin anh.
NHƯNG còn đâu nữa ngọt lành.
TÌNH giờ xa cách…nắng hanh cũng buồn.

Em chờ đợi sầu tuôn ứa lệ.
MÃI chẳng phai… mặc kệ thời gian.
KHÁT khao lời nói sẻ san.
THÈM về nơi cũ quan san ghập ghềnh.

THỦY dậy sóng lênh đênh nỗi nhớ.
CHUNG mối tình mắc nợ ấm êm.
DẪU ANH CHĂNG THỂ BÊN EM.
NHƯNG TÌNH EM MÃI KHÁT THÈM THỦY CHUNG.

BLT 27/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top