THƯƠNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Thương ngày nắng mới thật vui
Thương hoa, thương cỏ tỏa mùi thơm hương
Thương yêu từ những con đường
Thương bàn chân bước vô thường chông chênh!
Thương từng kỷ niệm nhớ, quên
Thương màu phủ dụ bám trên da mình
Thương sao, thương mái gia đình
Thương nhiều cái nghĩa, cái tình cho nhau!
Thương từng lời hứa trước sau
Thương đời dù lắm bể dâu để rèn
Thương cha, thương mẹ, thương em
Thương con và những người bên cạnh mình
Thương đêm đầy những yên bình
Thương vầng trăng tỏ ngắm nhìn ta mơ
Thương nhiều lắm những vần thơ
Để ta gởi gắm đợi chờ… buồn vui!
Ngày 06. 05. 2019
?
Trái tim bao la tình… thương! (y) (y) (y)
Thương đôi môi Vợ ngọt bùi
Ta thương cái lỗ để ta vui buồn
Thơ hay thương hết cả luôn
Hết phần Người khác nỗi buồn cho Ai
Đùa vui thôi mà Chúc mừng TG, có bài thơ hay
Những điều con thương thật là dễ thương và xứng đáng để thương…
Thương sao ánh mắt nụ cười
Thương sau anh đứng ngẩn ngơ một mình
Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !
Bài thơ hay tuyệt vời em ơi, chúc em ngày đầu tuần công việc thuận lợi may mắn nhé
Hay quá bạn
Thơ hay bạn hiền ơi
Bài thơ thương rất hay , đầy ý nghĩa tình cảm , xin chúc tác giả luôn khỏe vui mỗi ngày
Thương không được cũng đừng ghét
Bài thơ hay qua
Thơ hay pic đẹp lắm nha chàng trai kkkkk