THƯƠNG
Thơ: Bảo Châu
Muốn gởi chút nắng thơm
Và nụ hôn khe khẽ
Về quê hương nhỏ bé
Người nhé sẻ chia cùng
Miền Nam cái nắng nung
Cả một vùng cỏ cháy
Thương quê nhà lắm đấy
Đưa đẩy lạnh viếng thăm
Mưa phùn rét căm căm
Ánh trăng rằm không tỏ
Sương ướt đầm ngọn cỏ
Mong có sợi nắng vàng
Phương Nam ấm ngập tràn
Mơ màng trong giấc ngủ
Long An trời vần vũ
Gió rét rủ nhau vào
Đẩy mặt trời lên cao
Chào quê hương tha thiết
Thương càng thương da diết
Thơ viết gởi nắng ra
Bảo Châu
09/04/20
Chúc sức khỏe may mắn vv bình an
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc chị buổi chiều vui vẻ
Ngọt ngào chất thơ!
Rất hay chị yêu
Bài thơ rất hay ảnh đẹp quá chúc Em buổi chiều vui vẻ an lành và hạnh phúc thật nhiều nha ???
Mát mẻ ,,tươi trẻ vui vẻ quá Chiến Phạm Thi xin chúc mừng bạn có ảnh đẹp thơ hay thật tuyệt vời .
Bài thơ rất hay ảnh đẹp em !
Chúc em và gia đình vui vẻ hạnh phúc sk bình an.
Bài thơ hay và thật nhiều cảm xúc quá ! Chúc mừng chị ạ ! Chúc buổi chiều vui vẻ muôn điều như ý
Hay lắm e iu.
Hay lắm
Cảm ơn em đã luôn nhớ quê hương
Thơ hay. Mến chúc em bcvv
Thơ hay quá, Em ạ.
Người đẹp nữa. Chúc Em buổi chiều bình an.
Hay lắm
Bài thơ thật dễ thương, mà hình ảnh nàng thơ trong khung cảnh rực rỡ nắng trông mát mắt chi lạ!
Bài thơ rất hay xinh chúc mừng tác giả
Bài thơ rất hay ạ
Chúc chị buổi tối vv hp
Gởi nắng về HD đi bạn.!
bài thơ rất tuyệt vời. CMTG
Rất tuyệt
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Tuyệt vời lắm chị ơi
nội lòng nguoi xa quê th o hay chào em
Ảnh đẹp thơ hay, em chúc mừng chị ui…
Hay lắm
Hay quá cô ơi
Cô ơi! Cô viết 1 bài thơ về các chiến sĩ nơi biên giới đi cô.
Tuyệt vời lắm, nắng đã về đến quê.
Xin chúc mừng em bài thơ rất hay xin chúc mừng em nhé
Thơ hay, ảnh rất đẹp chị gái ơi!
Từng lời thi thoảng nhè nhẹ bay bay thi vị quá chị !
Kính chúc chị buổi tối vui vẻ, an lành và hp yêu thương bên gđ chị nha!
Giờ chị mình thảnh nhà thơ thật rồi
Ngọt ngào da diết lắm em ơi! Chúc mừng em nha!
Rất hay bạn
Rât hay
em gái
Thơ hay Ảnh đẹp tuyệt vời lắm chị ạ. Chúc chị chiều chủ nhật vui vẻ và tràn đầy yêu thương hạnh phúc ngọt ngào ạ.
Hay lắm nghe em
Hay quá thơ ơi
Mong được dung hòa
Chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm … Chúc mừng Nang thơ xinh đẹp nhé