THƯƠNG LẮM DA CAM
Thơ: Bảo Châu
Ta cứ ngỡ cuộc sống đầy tươi đẹp
Đời Da Cam thu hẹp đớn đau nhiều
Nuốt lệ trào lặng nhìn các con yêu
Cha chăm ẵm, mẹ sớm chiều bú mớm
Ngày tiếp ngày nối nhau vào khuya sớm
Thân Da Cam chẳng chịu lớn bao giờ
Bốn, năm mươi mà vẫn cứ dại khờ
Mẹ, cha vẫn ầu ơ bên cánh võng
Những đôi mắt thức đêm quầng thêm mọng
Đôi vai gầy cha mẹ cõng khổ đau
Chỉ mong sao con yêu những ngày sau
Được đến lớp cùng con tàu vượt sóng
Cha Da Cam một thời xưa vang bóng
Lấy thân mình làm nóng ải biên cương
Mẹ Da Cam gan dạ trí kiên cường
Góp sức mình cùng tìm đường cứu nước
Ông Cha ta bao lớp người đi trước
Nối theo nhau tiếp bước chẳng ngại ngần
Sức tuy mọn vẫn mong được góp phần
Để hôm nay chắp vần thơ hạnh phúc
Nhìn Da Cam con tim càng đau nhức
Vần thơ này thao thức muốn sẻ chia
Các bạn ơi những sóng gió ngoài kia
Đồng hành nhé sớm khuya thêm ấm dạ
Da Cam ơi!!! Nhìn bạn, thương nhiều quá!!!
Bảo Châu
18.4.19
Cảm động mất mát của ngươi Lính Chiến trường xưa … Di truyền đến 3 đời con cháu … Ko nỗi đau bằng Dioxinx DA CẢM : CAM ƠN TÁC GiẢ bài thơ Nỗi Đau …!!!
Mọi người cư nói Dioxinx!!!!Sao ko ai nói lương thực trung quốc cấp cho Việt Nam
thương quá thoii
Tàn dư của chiến tranh để cả cho thế hệ sau,hình ảnh thật thương đau bài thơ rất hay tác giả.Trái đất này chỉ mong muốn có hoà bình không ai có thể nhìn thấy những cảnh đau thương này nữa.
Thương lắm những mảnh đời bất hạnh
A di đa phât !!!!!
Nam mô a di Đà phật
Cũng lâu rồi hôm nay lại được đọc thơ cháu. Cảm động quá. Tội nghiệp bọn trẻ…
Thương lắm những nạn nhân. ❤️
Sinh con rất mong con mạnh khỏe
Con tật nguyền, lòng cha mẹ quặn đau
Biết làm gì , chia sẻ nỗi đau
Với người nhiễm da cam cơ cực
Nam mô a Di Đà Phật
chiến tranh sa rồi tàn du còn đó nỗi đau nguoi thân biết đến khi nao bài tho phần nào nói lên nôi đau củamguoi linh năm sua
nhìn đau lòng lắm tg ơi
Thương lắm những mảnh đời bất hạnh
Tội nghiệp quá
Chiến tranh qua Đi để lại những nỗi đau cho mỗi Gia Đình hoà bình rồi tưởng trừng Hạnh phúc nhưng thế rồi nước mắt lai rơi cho những mảnh đời bất hạnh
Tho hay cam dong va thuong cho nhung nguoi mac phai can benh nay kho qua
Nhìn các cháu da cam lòng quặn đau khôn xiết. Nỗi đau vô bờ có ai hay biết . Những thiệt thòi chất chứa trong tim . Thương lắm tg ơi .
Thơ hay cảm động quá
Thơ hay lắm cô ơi
Cảm động quá em ơi bao giờ mới hết những nỗi đau do chiến tranh để lại đây . Chúc mừng em bài thơ thật hay cảm súc lắm em ah
Cảm động quá bạn ơi
Rất giàu tình nhân văn !
Đau thương quá.
Hay quá cô. Con không cầm lòng được ạ
Bọn giặc Mỹ kia ơi ! Bay tàn phá
Rải chất da cam quanh cả xóm làng
Rừng Trường Sơn xanh thẳm cũng nặng mang
Để người lính và dân lành phải chịu
Đau thương lắm truyền sang cả con cháu
Để cho đời đau mãi chất da cam
Để cho nhiều người dân của Việt Nam
Bao tang tóc làm nát nhàu khuôn mặt
Đau đớn lắm làm mọi người bật khóc
Tội cho em không giống trẻ bình thường
50 tuổi vẫn bò lết mà thương
Hỏi Mỹ đấy thả chất thường xuyên cấm
Thơ em hay mà cảm động lắm . Hình ảnh lại thấy quá đau lòng
Chúc em luôn khỏe mạnh vui vẻ và hạnh phúc nhé
Tho hay cảm động lắm ,.thuong cac cháu be quá
Tuyệt phẩm để đời.
Xin chúcmừng bạn