THƯƠNG LÁ TRẦU VÀNG
Thơ: Phú Sĩ
Đừng trách cuộc tình đã lỡ bến thời gian
Một thuở vàng trôi êm đềm đêm trăng gởi
Một nhánh cau xanh lãng quên rồi anh hỡi
Để lá trầu vàng thổn thức đợi ngày xanh
Có phải lục bình thân phận vốn mong manh
Tiếc nuối dòng trôi nên đành buồn bỏ bến
Một chiếc thuyền xưa ngày nao người đã hẹn
Nhánh Mù u buồn bướm vàng cũng sầu hoen
Có phải do trời nên nắng héo ngày mưa
Hoa bưởi năm xưa trắng lòng anh câu hứa
Ngọn lúa quê mình đâu đủ anh chọn lựa
Bên những sắc hoa đua nở chốn thị thành
Tiếng võng ru buồn kẻo kẹt buổi tàn canh
Bao mùa đi qua dỗ dành đêm trăng nhớ
Còn lại bên em nửa cuộc tình dang dở
Nên lá trầu vàng nức nở phải không anh
Em tiễn đi rồi chuyện tình thuở mùa xa
Thương bìm bịp kêu nhớ lục bình xót dạ
Còn nhớ không anh chiếc cầu tre năm ấy
Áo lụa quê người … anh bỏ lại tình em
ẢNH ST
THƠ PS
-qqq
Bài thơ tuyệt lắm em à
Thơ hay Chị iêu ơi….?
Bài thơ hay lém em Ìu Phú Sĩ …
Bai tho hay lam Phu Si a!
Hay quá chị iu Phú Sĩ chiều muộn vui nha chị
ƯỚC HẸN TÌNH XANH
Em vẫn biết thời gian dần thay đổi
Ước hẹn thề mỗi tối ấm vòng tay
Anh bỏ đi em mong đợi mỗi ngày
Cau héo úa lá trầu cay cũng héo
Đời vạn dặm biết về đâu muôn nẻo
Con đường dài lạnh lẽo những chông gai
Đã nhạt phai nét ngà ngọc trang đài
Gom tất cả thuở trúc mai em trả
Lục bình tím nước trôi về khắp ngả
Con đò buồn giữa hạ nhớ buông neo
Mưa ngang qua như đồng cảnh phận nghèo
Em lặng lẽ nhìn theo dòng xuôi ngược
Mùa điên điển hẹn nhau cùng chung bước
Anh qua cầu tròn ước với người ta
Em lẻ loi ngồi đếm nắng chiều tà
Đan sợi nhớ vỡ òa trong giấc mộng
Sông bên lở em cứ hoài trông ngóng
Mấy mùa cau ước vọng đã dần trôi
Áo bà ba…đò bến cũ em ngồi
Thương phận bạc phai phôi tình một thuở.
Em góp vui nhé chị, bài thơ hay lắm ạ
Thơ hay em gái iu
Rất hay
hay quá Phú Sĩ ơi..thật tuyệt vời hồn thơ của tác giả..chúc bạn vui vẻ và ngập tràn ý thơ.!
Trầu vàng cau héo anh ơi
Cuộc chờ đã cạn nửa đời bể dâu
Truông mây cuốc liệng về đâu?
Thắt thẻo cơn sầu chín nẫu ruột gan
Rất tuyệt đó bạn hiền
Bài thơ hay lắm bạn
CẢM ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ
Thơ rất hay ạ
cảm xúc nhiều thơ bạn thật hay
tuyệt vời lắm thân tình chúc bạn
cảm ơn bạn Phú Sĩ
Hay lắm ạ
Tuyệt lắm bạn yêu a…!
Tuyệt vời
Thơ rất hay , hình rất đẹp tươi
Tặng hoa nhé
Rất ngây ngất tình!
Chúc bạn những ngày vui cuối năm đầy hạnh phúc .
Ngọn kúa……đâu đủ anh chọn lựa. Sao không đâu là cho nhẹ nhàng tình anh. Đâu đủ có tham lam quá không em
Em rôi ơi nghe trúc trắc câu…chiếc cầu tre năm ằy. Con sông mà năm nghiêng nghiêng đưởc dao cầu em không cho nghiêng
Thơ hay tâm trạng quá em Anh chúc em buổi tối vui vẻ em nhé
Thơ hay lắm Phu Si
Tình thơ tuyệt vời Phú Sĩ!
Thơ rất hay!
Rất hay đó em . LIKE .
Thơ hay, nhưng đừng sống trong hoài niệm – quá khứ chỉ là con số không, tương lai cũng được định nghĩa xem xem như thế.
Tuyệt đỉnh một hồn thơ lãng mạng tình đó là bản tình ca cũng là một bản nhạc êm đềm sâu thẳm tâm hồn độc giả, cảm ơn nhiều phú Sỹ một tài lăng sáng tác
Hay lắm em ạ!
Thơ rất hay em, lưu luyến với tình xưa
Quá tuyệt vời
Rất hay rất tuyệt vời
Tuyệt
Thương ai để lá ? trầu vàng
Cau anh ? vẫn đợi hỡi nàng tiên ơi
Hay ! Hay !
Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .chuc ban hien va gia dinh mot nam moi vui ve va xinh dep va hanh phuc .
Rất hây