THUỞ XƯA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nhớ cái thuở ta còn thơ dại
Cùng chơi đùa chạy nhảy vui tươi
Gặp nhau ta lại vui cười
Chơi trò cút bắt khắp nơi trốn tìm
Em hay đứng để nhìn anh nghịch
Té nước chơi thấy thích thật nhiều
Những ngày ấy thật đáng yêu
Cùng nhau nghịch ngợm thả diều ngắm sao
Ngày xưa đó ngọt ngào đến vậy
Mà bây giờ ta thấy nhớ nhung
Lớn khôn không được ở cùng
Nhớ về ngày ấy mông lung đượm buồn
Chiều nay ngắm hoàng hôn buồn tẻ
Ngày xưa ơi thuở bé đâu rồi
Đứng nhìn dòng nước êm trôi
Trò chơi té nước em ngồi cười vui
Tp. HCM 2018
P T H
Đúng là ngày xưa ấy …đâu rồi nhỉ .Nhớ quá đi thôi ! ..
Hay quá H nhớ lại tuổi thơ quá hà
Hay lắm luôn anh trai ơi
Ai cũng có một thời như vậy
Giờ nghĩ lại mà thấy thật vui
Bài thơ xúc động bùi ngùi
Làm ta nhớ lại một thời tuổi thơ
Thơ hay
Còn đâu ngày đó vui cười.
Còn đâu ngày đó lô đùa hồn nhiên.
Thật là khó quên.
Anh trai thanh hùng.
Nhân tài
Hi anh té kỉu zề mà đẹp vậy
Hay lắm bạn à
Kỷ niệm ấy giờ đây không còn nữa
Giấc mơ yêu đã ran vỡ mất rồi…. Hii
Thơ em rất hay
Hay lắm Phạm Hùng
Hay quá bạn Hùng Phạm
Hay lắm em ơi
Tìm lại tuổi thơ tôi …
Tuyệt lắm bạn !
Hay quá anh ak
Nghệ thuật quá
Một thời để nhớ iu ơi
Thơ hay quá em trai
Bài thơ anh viết hay, ký ức một thời nhớ mãi tuổi còn thơ vô tư, hôn nhiên ha anh.
Hay tuyệt vời em ơi
Tt
Song thất lục bát hay lời thơ hài hước