THUỞ ẤY CÓ EM
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Thuở ấy có em
Nỗi niềm như đã
Ai bẽn lẽn hồng đôi má
Chỉ mới nhìn mà trong dạ thầm thương
Thuở ấy trên đường
Lá vương lên tóc
Không dám nhìn ngang liếc dọc
Anh nhẹ gỡ giùm muốn khóc rồi đây
Tình đã đong đầy
Nhìn mây khẽ hỏi
Chẳng biết khi nào em gọi
Chỉ một câu là hãy nói anh yêu
Lá đổ muôn chiều
Tan theo thuở ấy
Nơi cổng phi trường anh vẫy
Thôi đã hết rồi chẳng thấy được nhau
Mưa đổ giăng sầu
Tình đau muôn thuở
Nhắc lại cho lòng thấy nhớ
Thuở ấy qua rồi mình nợ duyên nhau.
D H 2019
Bài thơ hay lắm bạn
Hay lắm anh à.
bai tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi trua vv va âm ap nha
Bài thơ hay ,tuyệt quá ạ
Anh ơi
Rất hay bạn .chúc btvv
Thơ hay lắm anh ơi
bai tho hay lam
Ôi hay lắm em trai
Hay lắm…
thơ rất hay
Bai tho hay lam anh oi! Hinh anh dep lam anh. Chi nhin anh thoi la trong da thuong tham anh nhi.hihi
Thơ hay em trai
Bài thơ hay lắm em trai.
Chúc em luôn vui vẻ hp nhé em
Nợ thật rồi
Rất hay em
Thơ hay ảnh đẹp wa anh ơi! nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng thêm bồi hồi.
Thơ rất hay ạ
Bài thơ hay
Bài thơ hay lắm anh ơi ???
Rất tuyệt vời
Hay lắm đệ ơi..
Hay quá đy
Thơ hay
Chúc mừng t/g
Tuyệt vời quá
Bài thơ hay, rất tuyệt vời. …
Bài thơ hay tuyet a
Rất hay
Bài thơ mang nỗi niềm tâm sự bạn ơi
Cảm ơn Dương Hoàng nhiều và các bạn yêu thơ yêu cuộc sống hôm nay
Thủa ấy em có nhớ không
Còn tôi hình dáng in trong tim này
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Rất hay em à
Thơ hay chúc mừng bạn / mến chúc buổi tối an lành hạnh phúc vui vẻ ,
Thơ hay lắm thi hữu !
Thôi nhé em yêu mình vẫy tay chào
Anh sẽ đi xa bao thương nhớ giờ chỉ còn kỷ niệm
Cái ngày hai đứa có nhau
Em xem như chuyên đùa thôi có gì
Bởi vì em hiểu giản đơn
Tình đi tình đến chuyên đời vẫn trôi
Thơ hay và nhiều cảm xúc chúc bạn ngày mới vui vẻ
?Hay …!!!…
Chuc buoi toi ngot ngao yeu thuong ban a.
Thuở ấy có em anh iu cuộc đời ! Yêu đôi môi hồng và nét son tười…..hay tuyệt em ơi
Thơ hay tuyệt chúc tg vv dạt dào tình thơ