Bài Thơ: THU VỀ TÌNH CHẲNG THEO VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THU VỀ TÌNH CHẲNG THEO VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

THU VỀ TÌNH CHẲNG THEO VỀ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Thu về tình chẳng theo về
Ta còn đợi ở bến mê khi nào
Nụ cười bất chợt hanh hao
Ngoài kia gió lộng xạc xào lá bay

Khẽ khàng nâng nhẹ bàn tay
Mưa vừa gõ nhịp lắt lay trong hồn
Khung trời u ám hoàng hôn
Như màu tiễn biệt vùi chôn cuộc tình

Thu về nỗi nhớ riêng mình
Tự nhiên nắng nhạt bất thình lình mưa
Tự nhiên nhớ mấy cho vừa
Lá rơi vàng võ người xưa chẳng về

Để lòng ta mãi ủ ê
Mưa ơi đừng để não nề tình ta
Lá rơi từng chiếc la đà
Như là tiếc nuối xót xa cho mình.

D H 2019
************
Điều Kỳ Diệu
Bài thơ hay lắm anh. Em nối vần cùng anh nhé.

THU VỀ

Thu về màu lá điêu linh
Người đi để lại mỗi mình cô đơn
Nhờ ai đong đếm nỗi hờn
Nhớ chàng thi sỹ từng cơn lệ nhòa

Thu về khoe khóm sắc hoa
Bướm ong bỡn cợt hài hoà thiên nhiên
Khơi nên một chút ưu phiền
Biển tình trỗi dậy nào yên cõi lòng

Thu về nắng nhạt trời trong
Hay mang nỗi nhớ má hồng tàn phai
Âm u khép cánh trang đài
Mây mù che khuất sương mai ngọt ngào

Thu về chiếc lá chênh chao
Lòng tôi khắc khoải mà nào thản nhiên
Mắt môi chua chát gắn liền
Yêu người viễn xứ triền miên giọt sầu.

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Yeu Anh Mãi Mãi
Yeu Anh Mãi Mãi
4 years ago

Thơ hay lắm người ơi

Hùng Hùng
Hùng Hùng
4 years ago

Thơ hay lắm người ơi!

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Bài thơ hay

Hien Thu
Hien Thu
4 years ago

Thơ hay ảnh đep .
Chúc mừng em trai nhé..

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền!

Nguyen Le
Nguyen Le
4 years ago

Bài thơ hay, xin chúc mừng Tg

Suong Tran
Suong Tran
4 years ago

Vâng, các nước XHCN là bao cấp hết. Nên ace từ Quốc học Huế nói thật là có học bổng. Nên giúp sức nhau vậy. Mấy đứa bạn thì chơi chung nên quen biết vậy thôi

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Mến chúc em và gđ đầu tuần nhiều niềm vui va may mắn!

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Hay quá à

Vũ Mến
Vũ Mến
4 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

XH hay lắm anh

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
4 years ago

bai tho hay

Hạnh Lâm
Hạnh Lâm
4 years ago

Tặng hoa cả 2…bó nèo to tặng em gái nhá ??

Thu Phan
Thu Phan
4 years ago

Thơ hay va anh đep

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
4 years ago

Anh Trai yêu bcvv

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Bài Thơ hay quá em à

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Xướng họa hay lắm em

Thach Thao
Thach Thao
4 years ago

Rất hay em

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
4 years ago

Hay lam a

Cúc Hoa
Cúc Hoa
4 years ago

Em rất thích bai tho nay anh ?

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
4 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn thơ

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Rose Pham
Rose Pham
4 years ago

Hay lắm a

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh,hình ảnh đẹp,chúc anh ngày mới vui vẻ an lành nhé

Lê Thuy
Lê Thuy
4 years ago

Chiều nhìu niềm vui nhé anh

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Rất hay…

Duyên Vu Đình
Duyên Vu Đình
4 years ago

Tuyệt vời ?

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
4 years ago

Bài thơ hay lắm a

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
4 years ago

Thơ hay hình đẹp.
Chúc mừng tg..

Lê Tuyết
Lê Tuyết
4 years ago

E chao a

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Rất tuyệt vời
Xin chúc mừng các tác giả ạ

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh. Em nối vần cùng anh nhé.

THU VỀ

Thu về màu lá điêu linh
Người đi để lại mỗi mình cô đơn
Nhờ ai đong đếm nỗi hờn
Nhớ chàng thi sỹ từng cơn lệ nhòa

Thu về khoe khóm sắc hoa
Bướm ong bỡn cợt hài hoà thiên nhiên
Khơi nên một chút ưu phiền
Biển tình trỗi dậy nào yên cõi lòng

Thu về nắng nhạt trời trong
Hay mang nỗi nhớ má hồng tàn phai
Âm u khép cánh trang đài
Mây mù che khuất sương mai ngọt ngào

Thu về chiếc lá chênh chao
Lòng tôi khắc khoải mà nào thản nhiên
Mắt môi chua chát gắng liền
Yêu người viễn xứ triền miên giọt sầu.

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh

Quê Tôi Trà Vinh
Quê Tôi Trà Vinh
4 years ago

Thơ rất hay ảnh lại đẹp

Ngọc Hà Lê
Ngọc Hà Lê
4 years ago

Xướng họa hay quá a ơi

KimThuy Nguyên
KimThuy Nguyên
4 years ago

Thơ hay tuyệt vời ạ

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
4 years ago

Ảnh đẹp, bài thơ hay lắm e trai..

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Như Hoàng
Như Hoàng
4 years ago

Hay a à

Thu Phan
Thu Phan
4 years ago

Tho hay qua

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
4 years ago

Dương Hoàng sửa lại chữ ? gắn giúp em, lỗi chính tả oy hihi

Scroll to Top