THU VỀ MẤY ĐỘ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Mùa đã điểm hỏi thu về mấy độ
Cúc vươn mình đã rộ những cành hoa
Đóa trà mi cũng thanh lịch đậm đà
Hoa thạch thảo thướt tha màu áo tím
Nhành phượng vĩ chỉ còn trong kỷ niệm
Tiếng trống trường cũng sắp điểm từng cơn
Hoa bằng lăng cũng biết cách dỗi hờn
Bỏ đi biệt lá cô đơn vàng úa
Hoa hồng nhỏ dịu dàng như dải lụa
Đóa dã quỳ vươn tua tủa ngoài sân
Cúc họa mi sao xinh đẹp vô ngần
Thu đã điểm hồn lâng lâng đến lạ
Mùi hoa sữa hương thơm ngào ngạt quá
Gió thu về hương lan tỏa đâu đây
Nhành lan xinh cũng khoe dáng gầy gầy
Ta chợt hỏi thu nơi này mấy độ
Chiều rơi nhẹ nắm tay cùng xuống phố
Tia nắng chiều theo bước nhỏ chân ai
Em thướt tha màu tím chiếc áo dài
Trong chiều nhẹ thu nhạt phai hương sắc.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ rất tuyệt vời anh ơi
Hay lắm anh trai ơi
Thơ rất hay hình đẹp lắm bạn ơi
Dã quỳ nở vào mùa đông anh ạ
Bài thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm em ơi chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé
Bài thơ hay a ạ
Cả vườn thu trong bài thơ
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn an nhiên vv và hp
Ngọt như đường ý.. Anh ạ
Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi
Tuyệt vời hay quá ạ
Bài thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi
Hay lắm em ạ
Bài thơ thật là hay, hình minh họa rất tuyệt
Em xin chúc mừng nha.
Rất hay tuyệt vời e ơi
Thơ hay, ảnh đẹp lắm anh.
Hay lắm chúc mừng Thanh Hùng nhé
Hay ne em trai
Chúc em của chị đêm hạnh phúc
Bài thơ hay lắm anh
Tuyệt vời thơ hay lắm em
Bài thơ tuyệt với anh ơi
Bài thơ hay cảnh đẹp lắm bạn ạ
Thơ hay lắm nha