Bài Thơ: THU VÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THU VÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

THU VÀNG
Thơ: Mạc Phương

Em giấu anh chút nắng đào cuối hạ.
Mùa thu sang vàng võ nỗi nhớ thương.
Con nai rừng ngơ ngác bến sông tương.
Chờ giọt ngâu cuối chiều vờn bóng xế.

Em giấu anh suối đầu nguồn ngấn lệ.
Giữa rừng thu man mác lá vàng rơi.
Cây nghiêng ngả rũ xác lá tả tơi.
Tia nắng quái chập chờn trong ảo ảnh.

Em giấu anh nơi con tim giá lạnh.
Mùa mưa ngâu rả rích xót xa tình.
Đâu có còn tin nhắn lúc bình minh.
"Chúc em yêu đón ngày vui hạnh phúc"

Em giấu anh giữa bạt ngàn hoa cúc.
Mùa thu sầu ngơ ngẩn tím chiều hoang.
Bước lơ đãng trong mơ cõi thiên đàng.
Về nơi ấy ngọt ngào trong tiềm thức.

Em giấu anh con tim hằn vết mực.
Lưu hình hài lưu dấu ấn tình anh.
Để ngày ngày gặm nhấm giọt tin lành.
" Ơi cô bé, anh yêu nhiều lắm đấy"

Vết thương lòng ngàn ngày còn sưng tấy.
Yêu rất nhiều nên chẳng chữa được đâu ?
Giấu yêu thương con tim mãi nhói đau.
Hồn thổn thức mùa thu vàng đang tới

BLT 8/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Rất hay, tối vui vẻ nhé Bằng Lăng Tím

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Cuoc doi da nhieu sau le…Hay vui len don nhan nhung tinh thuong…Cuoc doi nay khong bao gio cut loi…Se mo ra mot mua xuan o ben em.

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Hay tuyệt luôn Bằng Lăng Tim
Hinh ảnh đẹp

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay.
Cảnh rất đẹp. Chúc bạn vui.

Ha Khanh
Ha Khanh
7 years ago

Rat tuyet voi

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm Phượng Hồng

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Chúc bạn buổi tối vv hp

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay tuyệt

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thu chưa qua sao lá vàng rơi rụng
Em viết chi mà buồn rứa Em
Hạ đang còn giờ mới chớm đầu thu
Hãy vui lên nhé em hỡi
Em buồn chi lá vàng rụng nhiều hơn…Thôi nhé anh viết đôi dòng
Chúc Em viết thơ hay vạn sự như ý ngủ ngon nhiều mộng đẹp.

Thanh Vân
Thanh Vân
7 years ago

Mùa thu sang cho lá vàng thay lá
Con nai vàng ngơ ngác bến sông quê …
Hay lắm bạn

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Em gái ơi buổi tối ngủ ngon nhiều mộng đẹp, để ngày mai thức dây đón một ngày vui hạnh phúc

Quang Lâm
Quang Lâm
7 years ago

Hay lam em

Tùng Khúc Ngọc
Tùng Khúc Ngọc
7 years ago

thơquáhay minhmêrôìđó

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

A khong nghi e gioi vay? Lam tho tinh giong tho bac To Huu lam tho cach mang qua!!!! Kinh phuc e !!!

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay lắm em gái.

Do Ninh
Do Ninh
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Cảm tác mùa thu về thật lãng mạn sắc thu bởi hình tượng lá vàng rơi con nai vàng ngơ ngác sắc thu hoa cúc .nhìn cảnh nhớ người yêu .thơ hay giầu cảm xúc đó em .

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Hay quá em cảnh cũng tuyệt lắm ngày mới vui vẻ

Mai Pham
Mai Pham
7 years ago

Tho rat hay canh rat dep!

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm !

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Thu vàng nỗi nhớ chơi vơi
Nai rừng ngơ ngác rối bời lòng đau
Bao thu mình đã trong nhau
Mà nay thu tới lòng đau nhớ người…
Vui những ngày cuối tuần nha Bằng Lăng Tím.

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Dấu yêu ơi sao dấu anh như thế
Vào những nơi lạnh giá
của tình yêu
Yêu rất nhiều sao có bấy nhiêu
Chỉ thấy buồn đau và sầu tui
Mùa thu về nắng vàng như giọt mật
Tinh anh đây như ngọn lửa hồng
Vẫn cháy bỏng một nỗi nhớ mong
Người nơi ấy trong chiều thu vàng cháy
Chúc Bằng Lăng Tím ngày cuối tuần vvhp

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!

Dat Nguyen
Dat Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời!

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Thật là mùa thu rồi em à. Buổi sáng nay nghe gió núi mờ mờ.Gió nhẹ mơn man tóc em bay.Và nghe thoảng mùi hương ai đó

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Chiều Chu Nhật mộng mơ,chúc bạn vui vẻ

Huong Hoa Huong Duong
Huong Hoa Huong Duong
7 years ago

Neu tho nay e tu sang tac .? Thj cac nha tho chuan pj that nghjep roj hjhj

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Lời thơ hay nhẹ nhàng tình cảm

Scroll to Top