Bài Thơ: THU THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THU THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

THU THƯƠNG NHỚ
Thơ: Bảo Châu

Có phải chăng thu đã đến rồi không?…
Để lòng ta lại bâng khuâng nỗi nhớ
Kể từ khi trái tim yêu còn bỡ ngỡ
Rớt vào lòng hai tiếng lỡ… Yêu em…

Mùa thu ơi… Sao cứ đứng đó xem
Ta yêu em nhưng biết sao bày tỏ
Nhặt lá rơi tim mình như muốn ngỏ
Sợ em buồn không dám tỏ lời yêu

Trái tim anh đã nhung nhớ thật nhiều
Biết bao điều anh luôn hằng ấp ủ
Để đêm về những cơn mơ không rủ
Cứ theo nhau làm giấc ngủ chẳng thành

Trời vào thu gió đã mang hơi lạnh
Tiếng nhạc buồn nghe văng vẳng đâu đây
Thổi vào hồn một nỗi nhớ ngất ngây
Thu xao xuyến mỗi ngày càng thêm nhớ…

Mấy thu rồi cây đã thay áo mới
Anh vẫn đây với tất cả nỗi niềm
Mỗi bước đi một nỗi nhớ triền miên
Anh trao em… Gởi về miền yêu dấu…
Hồng Chiên
30.8.2017

Bài Thơ: THU THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Tử Vọi
Hoàng Tử Vọi
6 years ago

Bài thơ hay Chị ơi ,chúc mừng Chị !

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Thơ hay

Nguyễn Minh Chiến
Nguyễn Minh Chiến
6 years ago

Sắp trung thu rồi đấy chị !..

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Nhìn nhau qua ánh mắt cười
Bỗng như ta đã yêu người người ơi
Thu về cho lá vàng rơi
Yêu nhau xin gửi môi hôn thắm nồng
Họa vui với em gái nha
Chúc buổi sáng yêu thương đong đầy

Thường Nguyễn Thị
Thường Nguyễn Thị
6 years ago

Dạy chị làm thơ với nhiều lúc cảm súc cũng dâng trào mà nặn mãi ko ra thơ hì hì

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

thơ hay lắm em,chị chúc mừng em nhé ,ngày mới nhiều niềm vui chị tặng hoa cho em nè

Huu Huyen
Huu Huyen
6 years ago

Hay lm chi ui oi

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Nhớ lắm em ơi nhớ thật nhiều …. nhớ.

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
6 years ago

Nhớ lắm Người ơi!
Bài thơ tình cảm tha thiết quá!
E chúc c yêu một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Lạc Lạc Trần
Lạc Lạc Trần
6 years ago

Wao thơ hay tuyệt chị ơi

Nguyen Bay
Nguyen Bay
6 years ago

Rất hay nè chị yêu

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Chúc mừng em gái.. Bài thơ hay lắm… Chị chúc em buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
6 years ago

Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngácX

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Um thơ hay tuyệt lắm chị ơi ! .Em chúc chị luôn mạnh khoẻ ,trẻ đẹp và thật nhiều hạnh phúc.

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
6 years ago

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và động viên. Chúc bạn buổi trưa thật vui

Scroll to Top