THU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thu về cành lá nghiêng chao
Gió thu điểm nhẹ ghé vào mắt ai
Trời thu óng ánh trang đài
Nắng dìu dịu nhẹ thu phai nhạt nhòa
Thu về cúc rợp sắc hoa
Gió thu làm rối buông xòa tóc mai
Hương thu thơm ngát hoa lài
Thu làm quyến luyến mắt ai đợi chờ
Thu buồn ngâm một bài thơ
Hồn thu ngày ấy bây giờ ở đâu
Trời thu gieo một cung sầu
Nhẹ nhàng hát khúc mùa ngâu thu buồn
Thu về mưa đổ dòng tuôn
Trời thu đưa gió nhẹ luồn qua tim.
Tp. HCM 2018
P T H
_______________
Giờ anh qua ngõ sao tìm
Tiếng lòng thổn thức lời ghim thủa nào
Thu về lá rụng lao xao
Vương đầy kỷ niệm gọi vào nhớ thêm
Ngâu buồn giắc hạt bên thềm
Cõi mơ ngày đó ấm êm đâu rồi
Tình ơi sao nỡ đành thôi
Để anh sầu cả khi ngồi làm thơ
Còn đâu tiếng hẹn đợi chờ
Thu về người có còn mơ tình nồng
Gió vờn se lạnh buồn không
Đường về xa quá chất chồng nỗi đau
Mưa rơi trôi hết úa nhàu
Bến xưa lối cũ tìm nhau một đời
Nga Phạm
Bài thơ hay
Tuyệt lắm anh
Thu sang lá rụng êm đềm
Anh về lối cũ biết tìm em đâu
Thơ tuyệt vời, cảnh đẹp lắm bạn
Hay quá anh ơi
Thật tuyệt vời lắm bạn hiền
Thơ lục bát mượt mà, hay quá bạn ạ!
Thơ rất hay em trai !
Anh càng ngày càng giỏi thơ chúc anh viết thêm vài ngàn bài nữa nhé …
Thu buồn ngâm một bài thơ
Hồn thu ngày ấy bây giờ ở đâu
Trời thu gieo một cung sầu
Nhẹ nhàng hát khúc mùa ngâu thu buồn
Thu về mưa đổ dòng tuôn
Trời thu đưa gió nhẹ luồn qua tim.
Thơ hay quá
Rất hay em Thanh Hùng ơi
Bài thơ rất hay a Thanh Hùng. Buổi tối an lành Anh nhé!
Thơ Hay lắm bạn ơi
Quá hay em trai
Thơ hay quá em à
Hay em ạ
Bài thơ thật là hay
Đêm muộn kính chúc anh ngon giấc.
Thơ rất hay ảnh đẹp lắm bạn ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
Giờ anh qua ngõ sao tìm
Tiếng lòng thổn thức lời ghim thủa nào
Thu về lá rụng lao xao
Vương đầy kỷ niệm gọi vào nhớ thêm
Ngâu buồn giắc hạt bên thềm
Cõi mơ ngày đó ấm êm đâu rồi
Tình ơi sao nỡ đành thôi
Để anh sầu cả khi ngồi làm thơ
Còn đâu tiếng hẹn đợi chờ
Thu về người có còn mơ tình nồng
Gió vờn se lạnh buồn không
Đường về xa quá chất chồng nỗi đau
Mưa rơi trôi hết úa nhàu
Bến xưa lối cũ tìm nhau một đời
Thu đáng yêu vô cùng
thu ve la rung thi vui ….nguoi dung co rung ma dau long nay..