THU PHAI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Cuối thu còn rớt giọt sầu
Chợt lòng cũng có dòng châu lăn dài
Mai rồi tàn giấc thu phai
Đón đông ùa đến lạnh hoài gió khua
Thu phai sương nhẹ cợt đùa
Đọng từng chiếc lá già nua héo tàn
Mưa buồn từng giọt miên man
Từng cơn gió lạnh ngập tràn tim côi
Ô hay thu lại xa rồi
Lá vàng rơi nhẹ tim tôi xót nhiều
Trong lòng một chút tịch liêu
Đông sang gợi nhớ một chiều tiễn đưa
Người ơi lại nhớ sao vừa
Cũng ngày thu ấy nặng mưa tiễn người.
D H 2019
********************
Góp vui với Dương Hoàng 1 bài song tứ lục bát nhé!
MÙA THU ĐỢI
Tháng Mười đã đến
Gió bện hàng cau
Bên hiên hàng giậu xanh màu
Bâng khuâng lại nhớ bờ lau rì rào
Ngày nao vội hứa
Cùng dựa vai nhau
Mà nay duyên nợ phai màu
Đường hai lối rẽ còn đâu nẻo về
Miền quê yên ắng
Trời lặng mênh mông
Đi qua một dải cánh đồng
Mùi hương lúa thoảng dòng sông nước tràn
Miên man kỷ niệm
Ai kiếm ai tìm
Ngập ngừng gõ cửa buồng tim
Lời thương bỏ ngỏ lắng chìm cơn mơ
Thu giờ phai lá
Người đã xa xôi
Mảnh trăng ai gác bên đồi
Từ trong kỷ niệm riêng tôi đợi chờ.
Elis Tím 2019
Thơ hay lắm anh
Thơ hay lắm bạn.
Thơ hay anh đep lăm
Thơ hay , ảnh đẹp
Hay lắm anh à.
Duong hoang ..sao lau qua kg thsy em vay …tuong em gac kiem tu bo fb rui vho ….
Bày thơ hay lắm a..
Hay quá bạn ơi. Buổi chiều an vui bạn nhé.
Thơ hay lắm em trai
Hay lắm ạ
Rất hay ạ
Hay lắm anh ơi
Thơ hay chúc mừng bạn
Hay lắm a
Thơ hay lắm tác giả
…..mua thu thua nang ….gio mang niem nho …..
Rất hay ạ lâu lắm mới thấy anh
Bài thơ hay lắm a ơi. Chúc a buổi chiều vv hp nhé
Buổi trưa an vui nha anh
Thơ hay chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé
Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh buoi chieu that nhieu niem vui nhe!
Bài rất hay.chúc mừng
hay quá em trai ơi..
Chúc em luôn vui khỏe trẻ đep mãi mãi ko già theo thời gian..
Thơ hay lắm anh.chuc anh buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc
mến chúc anh trai Nmvv
Thơ hay quá xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ hay lắm anh ! Em chúc anh buổi tối vui vẻ nhé anh
Quá tuyệt vời
Bài thơ thật hay lắm em trai ơi!
Chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày nhé!
Hay lắm luôn em
Mến chúc đêm muộn ngủ ngon nhé
Thơ hay lắm tg ơi xin chúc mừng
Tuyệt vời lắm anh
Rất hay tuyệt vời
Bài thơ tiễn thu hay lắm em.!
Bài thơ tiễn thu anh viết hay tuyêt, lâu kg thấy anh ..hihi
Chúc anh một ngày an lành nhé anh.
Tuyệt quá .
Mến chúc muôn điều tốt đẹp nhé bạn ơi
Tuyệt vời ..
Rất tuyệt vời. Chúc bạn luôn vui vẻ và dạt dào cảm xúc
Cả hai bài thơ hay Chúc mừng hai tác phẩm
Thơ hay tuyệt vời lắm anh ạ
Điệu thơ êm đềm như một giấc mơ
Lời thơ sâu lắng bềnh bồng gieo cảm xúc!…
Wonderful
Bài thơ hay tuyệt vời .Chúc Em trai Sinh Nhật Vui Vẻ .
Rat hay nè
Lời mượt bóng bẩy từ giàu hình ảnh
Chúc em & gđ ngay mới vui khoẻ nhiều niềm vui