THU NHỚ
Thơ: Bảo Châu
Thu gieo gì vào lòng ta thu hỡi
Để bây giờ cứ vời vợi nhớ thương
Bình minh lên còn đọng những giọt sương
Thu chín tới vấn vương tình xa thẳm
Ta lại về tìm em trên bến vắng
Con sóng xô bọt trắng khoả dần tan
Biển hôm nay sao lại quá mênh mang
Miền thương nhớ chứa chan đầy kỷ niệm
Vần thơ ngỏ cũng trở nên da diết
Như bờ kia tha thiết gọi sóng về
Gởi trao nhau lời âu yếm tràn trề
Dù xa cách, nguyện thề ghi tâm khảm
Buồm ai căng in nền trời nâu xám
Muốn nói gì khi gió bám đuổi mây
Nghe thì thầm lời to nhỏ đâu đây
Miền thương nhớ dâng đầy con tim nhỏ
Nâng vần thơ nhẹ nhàng xin bày tỏ
Gởi về em nơi đó, nhớ nao lòng
Với chút tình ta đã mãi hằng mong
Hãy đón nhận, giấu trong lòng em nhé!!!
Bảo Châu
17.9.19
Hay lắm chị
Thơ em hay quá, cảm phục em nhiều
Thơ hay, hình ảnh đẹp chúc mừng em
Thơ hay lắm luôn Tình biển ơi ..
Buổi sáng vui vẻ nhé bạn hiền của Trang ..!
Thơ hay người đẹp quá.
Bài thơ hay ảnh đẹp em iu !
Chúc em và gia đình vv hp sk an lành
Tuyệt vời lắm rất hay hình ảnh rất đẹp chúc mừng tg nhé
M
Thơ hay lắm bạn
Bài thơ rất hay xin chúc mừng em gái yêu quý
Thơ rất hay, ảnh rất đẹp, chúc tg vui khoẻ hạnh phúc mỗi ngày
Bài thơ rất hay
Bài thơ thu nhớ hay tuyệt vời lắm em Bào châu
Chúc mừng nhé
Vui vẽ hạnh phúc
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt lắm chị iu nè!
Xin chúc mừng bài thơ rất hay !
Dạt dào cảm xúc, lãng mạn, da diết nàng thơ biển Chung thuỷ, tình sâu đậm nè.
Kính chúc chị iu buổi trưa vui vẻ và bình an chị nhé!
Nhớ lắm chưa
Xuân Hạ Thu Đông,
Bốn mùa tám tiết
Hỏi ai có biết,
Công Chúa ở đâu?
Mỉm cười lắc đầu,
Lại đi ra biển!
Chắc là hò hẹn,
Hoàng tử phương nào?
Bài thơ này đặt là BIỂN NHỚ có lẽ hợp hơn á em, nàng Công chúa của Biển xanh!
Thơ hay hình đẹp
Bài thơ hay lắm ạ !
Thơ hay , ảnh đẹp
Chị đẹp của em.
Thơ hay ảnh đẹp chị ơi
Thơ hay
Miên thuong nhóchuá chan dây kÿ niêm
Dat dao y thörat hay do
Thơ hay lắm cô ơi
Rất hay em..
Cảm xúc tuyệt vời lắm em
Chúc em buổi tối vui vẻ nhé
Thơ rất hay
Ảnh đẹp lắm chị
Thơ hay người đẹp
Bài thơ nào cũng rất hay tình cảm dạt dào ý nghĩa hay lắm chúc mừng em sáng tác nhiều thơ hay tuyệt vời quá đi thôi chúc em luôn hạnh phúc bên gia đình em nhé
Bài thơ em viết rất hay rất tình cảm Chúc em nhiều sức khỏe thơ hay hình ảnh đẹp
Hay rất tâm trạng em ơi
Đúng là một bài thơ hay và sâu sắc, ảnh đẹp đấy
Thật tuyệt vời
E đẹp và duyên dáng quá đi
Nghe thì thầm lời to nhỏ đâu đây,
Miền thương nhớ dâng đầy trong tim nhỏ
Thật là tuyệt vời, Bảo Châu ạ!
Hay quá Bảo Châu
Hay lắm, chúc bạn ngày mới tốt lành