— THU NHỚ —-
(Họa ý thơ tg Tuyền Mai)
Nắng Hạ bên thềm ngủ giấc say
Nàng thu chạm ngõ lá rơi bày
Kìa trông cánh nhạn bay về sớm
Lại nhớ vần thơ gửi cuối ngày
Phận số đôi mình không trọn ước
Duyên đời nửa mảnh đã rời tay
Hoàng hôn bóng ngả sau triền núi
Gió hát hồn mơ thỏa phút này.
_______________
Bài của tg Phong Vũ
Y ĐỀ
Bên trời Hạ tỉnh giấc nồng say
Man mác kìa Thu lá khẽ bày
Chỉ ước em về trong một sớm
Và mơ nghĩa níu đến muôn ngày
Sông hồ vẫn biệt quên lời ước
Núi vực xa vời chẳng nắm tay
Đã khuất tà dương sau rặng liễu
Mờ sương, gió lạnh buốt tim này .
Phong Vũ
_____________________
^^ Tím em tập viết thơ đường
Mong rằng bè bạn yêu thương chỉ giùm^^
BLT mến chúc cả nhà cuối tuần ấm áp đong đầy yêu thương nhé
BẰNG LĂNG TÍM
7/ 7/2017
Hay lắm Tím nè . Chúc mừng em lần đầu tiên mà giỏi lắm
Nhớ trước rồi em
Hay lắm, Tím
Thiệt tha thiết và cảm xúc
Chúc Tím luôn tươi đẹp như những vần thơ của nàng
Thơ hay hình đẹp chúc em yêu một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhé
Hay thiệt
Lần đầu viết mà hay lắm bạn .
Sắc !
hay lắm
Hay lắm em….!
👍 TLB ơi….Bài thơ hay quá !
Hay lắm e ơi
Đường luật mà đối cho chỉnh các câu đối thì khó lắm em à. Ít người làm chuẩn
Xướng họa hay lắm em gái
Em còn viết được thơ Đường còn anh đầu hàng từ lâu rồi . Anh đọc thấy hay lắm TLB
Xướng hoạ đều rất hay bạn a
Bài thơ hay quá. Chúc Tím Bằng Lăng buổi tối thật vui nha.
Rất hay BLT à !
Xin chúc mừng.
Rất hay
Hay lắm bạn ơi !