Bài Thơ: THU NÀY EM CÓ BIẾT (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THU NÀY EM CÓ BIẾT (Tác giả: Dương Hoàng)

THU NÀY EM CÓ BIẾT
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Mùa thu này nỗi nhớ cứ dài thêm
Vẫn chiếc lá rụng bên thềm vàng võ
Màu rêu úa loang đầy trên lối nhỏ
Chiều hoàng hôn cơn gió cứ lượn lờ

Mùa thu này thẫm màu tím bơ vơ
Nghe man mác vì tình khờ mãi nhớ
Tuy đã biết mình đôi đường cách trở
Vẫn còn yêu chẳng lo sợ chi nhiều

Mùa thu này lối mòn cũng liêu xiêu
Anh thường đứng ngóng từng chiều để đợi
Trong vô vọng vì người xưa không tới
Ngọn heo may làm vời vợi nỗi lòng

Mùa thu này màu nắng chẳng xanh trong
Dù vẫn biết hoài mong là không thể
Nhìn ngâu đổ mà hồn vương ngấn lệ
Nghe tình đau thôi thế hết thật rồi

Mùa thu này giấc mộng chợt xa xôi
Chút vương vấn để rồi không nhớ nữa
Khi đã biết hồn ta còn một nửa
Gởi phương xa lời hứa mộng không thành.

D H 2019
****************
Góp vui cùng bạn nhé

MỘT THỜI ĐÃ QUA
Thơ: Hải Dương

Mùa thu này em vẫn nhớ về anh
Bao kỷ niệm bước song hành khi ấy
Ta thầm hứa gặp nhau chiều thứ bảy
Nắm chặt tay mình ơi thấy không nào

Mùa thu này em vẫn hỏi vì sao
Anh hờn giận không ghé vào đây nữa
Từng đêm vắng âm thầm mong gõ cửa
Vẫn lặng thinh tựa dao cứa tâm hồn

Mùa thu này bao cảm xúc vùi chôn
Sầu muôn nẻo dâng cõi hồn băng giá
Anh chẳng tới mình như người xa lạ
Gió nhẹ đưa làm cây lá tan tành

Mùa thu này không còn thấy màu xanh
Buông dần hết những chân thành yêu dấu
Kỷ niệm cũ phai tàn nơi bến đậu
Lá rơi hoài như hiểu thấu lòng ta.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top