THU MONG MANH TRONG GIÓ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn chiều thu mưa rơi tầm tã
Từng giọt buồn xuyên kẽ lá bơ vơ
Bên ly cà phê góc phố hư vô
Anh ngắm mưa bay bụi mờ trên phố
Chợt se lạnh nhớ tình ta ngày đó
Mùa thu về đi trong gió heo may
Tình nồng nàn tay ta nắm trong tay
Nơi quán nhỏ mình đắm say hạnh phúc
Giờ tất cả chỉ còn trong ký ức
Em đi rồi mùa hoa cúc tàn phai
Hoàng hôn chiều anh nhớ bóng hình ai
Anh nhớ em dáng trang đài xinh xắn
Đôi mắt buồn mái tóc dài đen nhánh
Trời mưa hoài chợt se lạnh tâm can
Nhấm cà phê thấy vị đắng ngập tràn
Không có em cà phê tan trong đá
Em có về để chia tay mùa hạ
Nơi quán buồn xoá băng giá tình anh
Về không em thương chiếc lá xa cành
Ta cùng đón thu mong manh trong gió
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 15/08/2017 Hoa Việt
Bài thơ hay quá tg ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ hai vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.