Bài Thơ: THU ĐÃ VỀ ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THU ĐÃ VỀ ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

THU ĐÃ VỀ ĐÂU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta lang thang nhặt từng chiếc lá vàng
Trời trở gió dường như đang se lạnh
Cành trơ trụi sương vẫn còn óng ánh
Đọng tay mình tưởng lóng lánh giọt châu

Nhìn trời cao ta hỏi áng mây sầu
Thu vội vã đi về đâu có biết
Màu loang tím đã dần xa biền biệt
Mây xám buồn mải miết chẳng rời đi

Tiếng du dương của ngọn gió thầm thì
Chắc tiếc nuối cũng vì thu xa mãi
Bao lâu nữa để rồi thu trở lại
Cho từng chiều xa ngái một mùa ngâu

Ta bâng khuâng nhặt lại chút u sầu
Gom nỗi nhớ vì đâu còn thu nữa
Chỉ còn có hạt sương viền quanh cửa
Như mong chờ người hứa chẳng về đây

Chiều hoàng hôn thoáng lạnh mảnh vai gầy
Ta tự hỏi vì ai gây nỗi nhớ
Lá rơi nhẹ tưởng chừng như nhịp thở
Trách thu sầu sao nỡ bỏ ta đi.

D H 2019
*******************

THU ĐÃ QUA RỒI
Thơ: Nga Phạm

Trách thu sầu hay trách bóng thiên di
Ngang lối nhỏ còn gì đâu để ngóng
Chỉ xót lại bài thơ tình lạc lõng
Bởi mùa sang trĩu đọng những u buồn

Heo may về đêm thẫm hạt sương tuôn
Ngày xưa hỡi tay luồn tay nắm chặt
Đường chiều nắng anh nhẹ nhàng dìu đắt
Giờ tìm đâu gom nhặt mảnh trăng tàn

Hỏi anh này sao mình đã ly tan
Tại cầu gãy mưa tràn qua dâu bể
Hay em trách cuộc đời là như thế
Tình đẹp là không thể đến bên nhau

Để mãi xa vẫn nhớ ánh đèn màu
Nơi cuối ngõ dáng mau đi lại đón
Nụ cười ấy duyên ngầm nhen thề trọn
Cả trời thơ dành gọn ở tim này

Thu đi rồi lời yêu ấy chưa say
Để đông chạm lòng này Bao vụn vỡ
Phôi phai hết tình ta vương chữ lỡ
Chuyến đò qua anh ghé nhớ trả em

Bức thư tình mi ướt trải đan xen
Thôi xa mãi ánh đèn giờ loang lổ
Trách đông đến ta ngồi trông bến đỗ
Chẳng thấy về mưa đổ đón mùa sang.

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hà Thu
Hà Thu
4 years ago

thơ hay

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
4 years ago

Rất hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Rất hay

Như Hoàng
Như Hoàng
4 years ago

Hay lắm a

Phong Lê
Phong Lê
4 years ago

Hay quá anh à

Phạm Mộng Tuyền
Phạm Mộng Tuyền
4 years ago

Thơ hay quá

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Bài thơ hay

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ơi

Quê Tôi Trà Vinh
Quê Tôi Trà Vinh
4 years ago

Rất hay anh trai

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Bài thơ hay Dương Hoàng bạn ơi

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
4 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn nhé

Nuong Huynh
Nuong Huynh
4 years ago

Tho hay canh rat đep chuc buoi trua vv nhe

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Hồng Thu
Hồng Thu
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm a ạ

Hong Hong
Hong Hong
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt a

Thanh Hien
Thanh Hien
4 years ago

Hay quá bạn ơi

Phượng Bùi
Phượng Bùi
4 years ago

Chúc a buổi trưa vv

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
4 years ago

Chúc anh trai Nmvv

Tô Phượng
Tô Phượng
4 years ago

Bài thơ hay quá ..
Chúc mừng em nhé

Kim Ngan
Kim Ngan
4 years ago

Rất hay ạ

Nhậm Doanh Doanh
Nhậm Doanh Doanh
4 years ago

Bài thơ hay huynh ơi

Huyền Thanh
Huyền Thanh
4 years ago

Bài thơ rất hay, chúc anh ngày vui nhé!

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay lắm anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ??

Vương Xuân Vượng
Vương Xuân Vượng
4 years ago

Bai tho ban rat hay

Thu Phương
Thu Phương
4 years ago

Bài Thơ hay tuyệt vời chúc mừng tg chúc tg vui vẻ hạnh phúc

Truc Ly Ngo
Truc Ly Ngo
4 years ago

Thơ hay lãng mạn mà dài nửa

Ngô Bill
Ngô Bill
4 years ago

Bài thơ hay quá, like!

Hien Thu
Hien Thu
4 years ago

Hay lắm em trai..

Sang Cao
Sang Cao
4 years ago

Bài thơ hay nỗi niềm lắm em
Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
4 years ago

Cảm xúc dạt dào
Bài thơ hay lắm luôn em
Chúc mừng thi phẩm nhé

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.

Tran Nga
Tran Nga
4 years ago

Tho hay

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp . Chúc mừng nhé

Quyen Ut
Quyen Ut
4 years ago

Thơ rất hay rất buồn đầy lãng mạn!…

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Thơ hay lắm em ơi .
Chúc vui vẻ và hạnh phúc em nhé

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời anh ạ

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Bài thơ hay quá
Lời mượt, nhẹ nhàng dạt dào cảm xúc
Ý sâu lắng
Mến chúc em và gd luôn vui khoẻ nhiều niềm vui trong buổi tối này nhé!

Nguyễn Thị Thanh Tỵ
Nguyễn Thị Thanh Tỵ
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá rất tuyệt vời.Chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý Nghĩa

Scroll to Top