THU CŨNG BUỒN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Mùa thu này có buồn lắm không em
Khi nhìn thấy ở bên rèm gió lộng
Áng mây nhẹ trên trời cao bay bổng
Và cơn mưa cũng lấm tấm bụi mờ
Mùa thu này nỗi buồn có ngẩn ngơ
Em có đợi hay còn chờ người tới
Sao anh thấy hình như còn vời vợi
Hay tại thu để em đợi nơi này
Mùa thu này nhẹ nhàng lá vàng bay
Đôi mắt biếc còn đọng vài ngấn lệ
Thu là vậy em đừng buồn như thế
Kẻo thu phai rồi để thấy buồn lòng
Thu cũng buồn với người đã chờ mong
Thu bảng lảng cho lòng ai hoài vọng
Chỉ còn lại riêng em và chiếc bóng
Vẫn ngồi đây và trông ngóng với đời
Thu cũng buồn khi em phải chơi vơi
Thôi em nhé để trời thôi buồn bã
Đừng chờ đợi khi người đi xa quá
Bao nhiêu năm làm cho dạ dỗi hờn
Mùa thu này em lại thấy buồn hơn.
Tp. HCM 2018
P T H
____________
TÌNH THU
Thu đến rồi trời như bỗng dịu hơn
Phương xa vẫn chập chờn hình bóng cũ
Dáng người ấy với lời thơ ươm nụ
Tuy không gần nhưng nhủ mãi còn say
Em không buồn khi thu tới nơi này
Bài thơ viết sớm nay còn đọng mực
Ngồi đọc thấy một thời trong ký ức
Chợt ùa về lồng ngực thổn thức thêm
Ngâu chiều tuôn từng hạt rắc ngoài thềm
Đưa tay hứng nghĩ êm lòng ta nhé
Dù có nhớ tình xưa tim gọi khẽ
Người iu ơi ru nhẹ mảnh hồn côi
Bằng bài thơ anh viết sáng nay rồi
Không níu kéo như hồi quen mới nữa
Tình đầu đã giúp ta làm điểm tựa
Thu hoài đan lời hứa dệt câu thơ
Em đọc xong chẳng trách cũng không chờ
Duyên không nợ có mơ về tình đẹp
Như thu đến đông tìm sang để khép
Mình có xa thơ ghép để buồn thêm.
Nga Phạm
Rất tuyệt vời bạn ạ
Chúc cuối tuần an vui và ngập tràn hạnh phúc nhé
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Tuyệt vời hay
Rất hay.
Tuyệt vời anh ạ
Bài thơ hay
Man mác buồn thơ hay quá
Rất hay anh trai
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd ngày cn vv an nhiên và may mắn ak
Tuyệt lắm em trai mình ơi
Tuyệt vời…
Chúc bạn cuối tuần an vui hạnh phúc nhé
Hay qua anh
TÌNH THU
Thu đến rồi trời như bỗng dịu hơn
Phương xa vẫn chập chờn hình bóng cũ
Dáng người ấy với lời thơ ươm nụ
Tuy không gần nhưng nhủ mãi còn say
Em không buồn khi thu tới nơi này
Bài thơ viết sớm nay còn đọng mực
Ngồi đọc thấy một thời trong ký ức
Chợt ùa về lồng ngực thổn thức thêm
Ngâu chiều tuôn từng hạt rắc ngoài thềm
Đưa tay hứng nghĩ êm lòng ta nhé
Dù có nhớ tình xưa tim gọi khẽ
Người iu ơi ru nhẹ mảnh hồn côi
Bằng bài thơ anh viết sáng nay rồi
Không níu kéo như hồi quen mới nữa
Tình đầu đã giúp ta làm điểm tựa
Thu hoài đan lời hứa dệt câu thơ
Em đọc xong chẳng trách cũng không chờ
Duyên không nợ có mơ về tình đẹp
Như thu đến đông tìm sang để khép
Mình có xa thơ ghép để gần thêm
Nga Phạm.
Hay vậy anh
Bài thơ rất hay và cảm xúc buồn man mác anh ạ, buổi trưa an nhiên nhé anh
Bài thơ rất hay, hình ảnh đẹp lắm bạn
Bài thơ hay lắm em ạ
Hai bài thơ rất hay ạ
Bài thơ rất tuyệt bạn ơi. Buổi chiều vui vẻ bạn nhé!
Bài thơ hay lắm anh
Mùa thu này nỗi buồn có ngẩn ngơ
Em có đợi hay còn chờ người tới
Sao anh thấy hình như còn vời vợi
Hay tại thu để em đợi nơi này
Quá tuyệt vời
Thơ hay lắm
Chúc em đêm vui an lành nhé
Hai bài thơ xướng hoạ hay quá bạn ạ. Chúc mừng hai tác giả.
Rất hay bạn ơi..
Xướng họa rất hay anh
I LOVE YOU
Bài thơ hay lắm em ơi!…
Hay
Em ơi!!
Từng lời thơ cảm động quá Thanh Hùng anh ơi!
Bài thơ hay lắm anh
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Bài thơ hay lắm Thanh Hùng ạ