THÔI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Đâu còn gì khi đời đã ngăn đôi
Tình cũng hết thì thôi đừng nói nữa
Đừng nhắc lại lời xưa ai từng hứa
Bởi đầu môi cũng tựa gió qua mành
Nhắc làm gì thời hoa mộng ngày xanh
Giờ đã biết ai trở thành phụ bạc
Chắc có lẽ đường đời mau đổi khác
Để chua cay mặn nhạt nếm quen rồi
Ai đã từng làm khổ trái tim tôi
Thôi người ạ xin đừng lôi đừng kéo
Giờ hai đứa chia đường thành đôi nẻo
Nhớ làm chi để héo trái tim sầu
Nhắc làm gì cho tuôn chảy dòng châu
Thôi người nhé cứ qua cầu hạnh phúc
Mặc ai sống trong niềm đau tủi nhục
Rồi thời gian có lúc cũng phai dần
Thôi nhé người xin hãy vững bước chân
Đừng biện bạch đâu ai cần nghe nữa
Vì không muốn làm thiêu thân trong lửa
Để nhận thêm vết cứa rộng thêm hoài.
D H 2019
Rất hay ạ
Hay quá…
Hay quá anh
Thơ hay lắm bạn ạ
Bài rất hay
thơ hay ảnh đẹp. e chúc a buổi sáng vv hp nhé
Bai tho cua ban hay
Thơ hay lắm bạn.
Hay lắm anh ạk
Thơ hay lắm em
Hay lắm ạ
Hay đó bạn !
Hay lắm anh à
Thơ hay quá em à .
Lắm lúc mình muốn tự giận , mình buồn và tuổi bản thân, nhiều đêm tôi không sao ngủ được, tôi ,
Hay quá em trai ơi..
hay lắm anh ơi! nhắc làm chi khi giấc mộng ko thành.Để kỷ niệm chôn vùi trong quá khứ.
Bài thơ hay cảm xúc dạt dào
Bài thơ hay quá. Cảm xúc nhiều
Hay quá em
Bai tho hay lam anh oi ! Giau cam xuc rat tuyet voi ah!
Thơ hay chúc mừng tg / chúc vui vẻ .
Bài thơ rất hay.
Chúc mừng tg.
Thơ dạt dào thi ý, hay em
Thơ hay tuyệt vời
Lưu lại đây một nổi nhớ, nhớ ngày xưa hai đứa mình, nhớ những lúc đôi mình còn thơ ngây, bây giờ mình lại , mình bây giờ đã già đi quá mau,
Hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ?
Hay lắm anh rất tuyệt vời
hay lắm anh chúc anh vui khỏe thành công mọi lĩnh vực nha anh
Bài thơ hay quá tuyệt vời a
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.
Hay lắm Dương Hoàng!…
Bài thơ rất hay anh dh ạ
Bài thơ hay nỗi niềm lắm em
Chúc em vui vẻ luôn yêu đời nhé
Chúc mừng anh bạn với bài thơ quá hay quá xuất sắc…
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời anh ạ
Thơ hay quá rất tuyệt vời chức vui vẻ và hạnh phúc cùng thơ ca