THÔI ĐỪNG
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Thôi đừng bươi đống tàn tro
Hờn chi khi một con đò sang sông
Người ta vui vẻ bên chồng
Mình buồn như ngọn gió đông lạnh lùng
Thôi đừng nghĩ ngợi mông lung
Đừng mơ ai sẽ sánh cùng đôi vai
Cũng nên kiềm tiếng thở dài
Rồi thời gian sẽ dần phai xóa mờ
Thôi đừng cứ tưởng bơ vơ
Rồi cho ai mượn đôi bờ vai thô
Tình xưa vùi xuống đáy mồ
Chỉ còn lại chút hư vô nhạt nhòa
Thôi đừng hờn nguyệt trách hoa
Ngồi than số phận để hòa châu rơi
Người ta vui vẻ bên đời
Nỗi buồn chìm đắm niềm khơi đong đầy
Thôi đừng nghĩ chuyện mai đây
Ước mong để được sum vầy với ai
Nửa đêm mắt khép mi cài
Có người tình phụ nâng chai rượu nồng.
D H 2019
*************
Thôi đừng gọi gió bão giông
Lạnh con tim nhỏ phai nồng hương yêu
Lời ru nghe xót xa nhiều
Giấu vào trong mắt hồn phiêu nhạt nhòa
Thôi đừng ngắt nụ hồng hoa
Giữ trong tiềm thức chói lòa bóng mơ
Gió ru cây lá hững hờ
Người đi khuất dạng lời thơ tỏ bày.
Tịnh Hoa
*************
BÃO GIÔNG
Một sáng cuối mùa đông
Người kia đi lấy chồng
Bỏ mình tôi ở lại
Với nỗi niềm mênh mông
Thời gian làm héo úa
Và phai nhạt má hồng
Cuộc đời nhiều sóng gió
Sống cùng với bão giông
Canh Huong
Bài thơ hay lắm anh ! Em chúc anh ngày nghỉ vui vẻ nhé anh
Hay quá anh ơi
Buồn làm chi khi kẻ đó bỏ đi rồi
Trả lại cho ta khoảng trời trong sáng
Chúc em tìm thấy nửa yêu thương
Giầu cảm xúc, tâm trạng ! Hay em
Thật hay bạn hiền
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Bài thơ rất hay nha em trai!
Cảm động lắm anh à
Bài thơ thật tuyệt, rất hay e trai..
Chúc vui vẻ nhé..
Thơ hay lắm anh ơi mà nghe buồn vô tận hả anh.
Hay quá
Hay quá anh ạ
Bài thơ rất hay chúc, bạn ngày an lành nha
Sao hom nay doc tho cua ai em cung thay buon.hi.em chuc anh ngay ctvv nhieu anh nhe.
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi trưa an mạnh vui vẻ nhiều
Tuyệt đệ
Rất hay anh à …
Tho hay anh đep lam a trai cua e oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.e chuc a buôi sang vv hp nha
Bài thơ hay lắm chúc a bc vv
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em Chúc mừng anh ???
Tuyệt quá ạ
Hay lắm anh ơi
Hay quá anh ơi…
Bài thơ rất hay anh ơi !
Thơ Dương Hoàng luôn chuẩn và hay!
. 2 bạn họa cũng thế!
Xin chúc mừng!!!
Rất hay bạn DH .chúc đầu tuần vv❤️
Thôi đừng gọi gió bão giông
Lạnh con tim nhỏ phai nồng hương yêu
Lời ru nghe xót xa nhiều
Giấu vào trong mắt hồn phiêu nhạt nhòa
Thôi đừng ngắt nụ hồng hoa
Giữ trong tiềm thức chói lòa bóng mơ
Gió ru cây lá hững hờ
Người đi khuất dạng lời thơ tỏ bày.
Wow tuyệt lắm bạn hiền
Bài thơ hay lắm anh
Bạn viết thơ tốt lắm Dương Hoàng
Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh buoi toi vui ve am ap ben gia dinh nhe anh!
Xướng họa rất hay , chúc mừng các tg
Rất hay anh à.
Bài thơ hay
Hay lắm anh trai ơi
Tuyệt lắm em
Bài thơ hay
Bài thơ rất hay anh ơi
Bài thơ hay lắm bạn
BÃO GIÔNG
Một sáng cuối mùa đông
Người kia đi lấy chồng
Bỏ mình tôi ở lại
Với nỗi niềm mênh mông
Thời gian làm héo úa
Và phai nhạt má hồng
Cuộc đời nhiều sóng gió
Sống cùng với bão giông
Hay lắm a
Hay em..
Thơ xh hay hình ảnh rất đẹp
Thương chúc ngày mới với muôn điều may mắn nhé
Hay lắm anh nhưng ……