THÔI ĐỪNG NHỚ THƯƠNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thôi đừng khắc khoải chờ mong
Người đi để lại trong lòng nhớ thương
Đã tan giấc mộng vô thường
Cho ngày lạnh giá đêm sương mịt mùng
Thôi đừng khắc khoải mông lung
Còn ai chung bước để cùng tay đan
Tình yêu giờ đã phai tàn
Theo người đi mãi thời gian chẳng dừng
Thôi đừng ngóng đợi người dưng
Nhớ thương khép lại chỉ chừng ấy thôi
Để không xao xuyến bồi hồi
Chuyện tình giờ đã xa xôi mịt mờ
Thôi đừng khắc khoải bơ vơ
Đã qua cái tuổi dại khờ khi yêu
Giờ đây lá đổ muôn chiều
Trách người chi để đăm chiêu cõi lòng.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay
Da diết quá
Ừa thôi đừng khờ nữa nà
Buồn quá huhu hu hu hu hu hu
Hay lắm a
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi
Bài thơ hay, chúc em ngày mới vui vẻ
Thôi Người hãy hết nhớ mong
Tình ta cất giấu trong lòng mà thôi.
Cảm xúc quá đi Thanh Hùng anh ơi!
Bài thơ hay lắm em à. Chúc mừng em .
Hay lắm. Chúc tác giả buổi chiều vui vẻ
Bài thơ rất hay em hình ảnh đẹp. Vui vẻ buổi chiều em nhé
Thơ hay quá bạn à.
mến chúc anh trai buổi chiều vui vẻ và an lành ạ
Hay lắm anh à
Tuyệt vời chúc mừng em
Hay lắm anh
Bài thơ rất hay ạ. Mến chúc huynh và gia đình buổi tối thật ngọt ngào hạnh phúc ạ ???❤️❤️❤️???
Hay tuyệt vời anh
Anh
Hay lắm anh ạ
Ảnh đẹp lắm.tho hay giàu cảm xúc.chuc tg buổi tối an vui hp.
Hay lắm anh ơi
Rất hay anh à. Ngày mới nhiều cảm xúc anh nhé.
Hay anh
Hay lắm em ơi.
Rat hay em
Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi
Bạn ơi
???
Hay lắm bạn
Bài thơ hay tuyệt vời lắm ạ !
❤️❤️❤️❤️❤️
Hay quá A trai
Rất hay
Chúc mừng bạn thơ tình hay