THỜI ĐÓ VÀ BÂY GIỜ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ôi nhớ hoài tuổi thơ ấu của tôi
Luôn in đậm của một thời túng thiếu
Ai thời đó chắc chắn rằng sẽ hiểu
Chỉ tội cho nặng trĩu những thân cò
Ôi nhớ hoài thời nhiều đói hơn no
Có nhiều bữa co ro vì đói khát
Đâm muối ớt ăn cơm cho đỡ nhạt
Cơm toàn khoai được mấy hạt gạo buồn
Ôi nhớ hoài khi trời đổ mưa tuôn
Bảy tám tuổi lội dưới sông bì bõm
Trời mưa lớn bên luống rau hái trộm
Nấu canh rau hoặc trộn với vụn mì
Ôi nhớ hoài một thời rất sầu bi
Những đứa bé toàn là suy dinh dưỡng
Mà cái bụng phình to như bị trướng
Thân xác xơ hình tướng lại cọc còi
Ôi nhớ hoài thời thơ ấu của tôi
Giờ nhớ lại vẫn bồi hồi quặn thắt
Học một buổi chiều về đi lượm lặt
Nhánh củi khô để nấu bát cơm chiều
Đâu như giờ lắm cậu ấm cô chiêu
Cơm nhà bỏ dập dìu đi nhậu nhẹt
Hoặc hút chít rồi xúm nhau la hét
Chẳng biết thương mỏi mệt những thân cò.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay quá anh ơi
Rất ý nghĩa
Hay
Nhớ lại ngày xưa khổ quá hi. Nhưng trong cái khổ cũng có nhiều niềm vui.
Hay lắm
Rất hay bạn ơi
Rất tuyệt em ơi
Bài thơ rất hay tg ạ
Kỉ niệm không quên
Bạn mình ơi
Thật tuyệt vời lắm ạ??Mến chúc cuối tuần Nhiều niềm vui???muôn điều như ý❤️❤️❤️
Bài thơ hay
Thơ hay anh trai
Tuyệt lắm.
Ý thơ hay đáng ghi anh trai
Hay quá em ơi
Thơ hay lắm Thanh Hùng
E chúc a buổi tối an nhiên a nhé
Bài thơ hay lắm anh ak ! Chúc anh và gđ buổi tối cuối tuần an nhiên vv và hp thật nhiều anh nhé
Cảm ơn anh đã cho em biết về thời đó của anh.
Thật tuyệt vời
Hay nà iu
Xót xa quá quên hết đi anh .
Quá tuyệt em ơi
?❤️♥️hay lắm bạn mình ơi
Buổi toi vv nha a
Lời nhẹ nhàn quá
Mến chúc em và gđ ngày đầu tuần vui khoẻ may mắn
Rất hay