THÔI ĐI EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nín đi em tiếc nuối có được chi
Dẫu buồn đau xuân thì đâu trở lại
Đã xa rồi ngày xưa thời con gái
Cuộc đời mà có dại mới nên khôn
Thôi đi em xin đừng có giận hờn
Ngày xưa ấy đâu có còn chi nữa
Người ta đó đã quên đi lời hứa
Mối tình đầu giờ tắt lửa tàn tro
Thôi đi em nhớ chi thuở học trò
Sống vô tư chẳng âu lo vướng bận
Như trang giấy còn chưa vương bụi phấn
Tuổi học trò mình cứ giận lại thương
Thôi đi em cần chi phải vấn vương
Tình cũ chia ly đôi đường hai ngả
Người xưa đang vui với người thiên hạ
Đông qua rồi ôm lạnh giá mà chi
Thôi đi em sao cứ phải ướt mi
Bao năm qua mãi ôm ghì nỗi nhớ
Thu rụng lá đông tàn xuân hoa nở
Tình đời buồn là chuyện nhỏ em ơi
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 26/12/2017 Hoa Việt
Lời thơ động viên thật nhẹ nhàng mà thấm vào tim “thôi đi em”. Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé.
…Thơ hay lắm.” Thôi đi em nhớ lại thuở học trò” ?… chúc cháu có nhiều may mắn , nhiều niêm vui…
Thương e lệ ướt hàng mi
Tình xưa đã bỏ tiếc gì nữa e?
Đông qua hè đến xuân thì
Cười lên e nhé hãy vì tương lai
Lời động viên chân thành
Chúc Anh vui vẻ,bình yên.