THƠ TẶNG CHỒNG NGÀY 8-3
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mỗi năm một mồng tám tháng ba
Anh ơi em chẳng muốn nhận quà
Thẻ lương anh đã đưa em giữ
Nếu thích em lấy nó ra cà
Anh ơi em cũng chẳng cần hoa
Hoa gì em cũng tự cắm ra
Hoa lan vườn nhà mình nhiều lắm
Vườn gần thôi cũng có đâu xa
Nấu ăn và công việc trong nhà
Anh nấu hằng ngày chẳng kêu ca
Các món anh đều làm được hết
Nấu cơm canh nấu nước pha trà
Chiều nào tan sở cũng về nhà
Chỉ khi nào phải tiếp người ta
Anh mới báo em anh đi nhậu.
Nhậu xong lại về với Việt Hoa
Em biết anh không giống người ta
Không thích say sưa chẳng sa đà
Yêu vợ thương con yêu tất cả
Hạnh phúc ngọt ngào ở quanh ta
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 08/03/2015 Hoa Việt
Một người chồng,một người cha tuyệt vời chị Hoa Việt ơi!!!
Tự mình làm thơ ca ngợi mình? Hihi. Chúc mừng ông chồng gương mẫu nhất quả đất.
Sài gòn nhà anh chỗ nào mà rộng rãi đẹp thế? Nấu ăn giỏi hôm nào xin một bữa nhe. Đại gia lại làm thơ hay. Ty tỷ các cô bên sông bước theo chồng giờ chắc ngẩn ngơ tiếc lắm. Hehe
Bài thơ rất hay! Chúc tg và gđ luôn vui khỏe an khang hp!
Mẫu đàn ông thời hiện đại anh ạ!!!
Thơ hay, một đàn ông tuyệt vời trên cả tuyệt vời,ảnh minh hoạ đẹp lắm. Chị Chúc gia đình em mạnh khỏe, hạnh phúc.
Một người chồng lý tưởng chị Việt Hoa oi .. chúc mừng chị .. hjj
Người đàn ông mẫu mực nhất của năm đây rồi