Bài Thơ: THIỀN TÂM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THIỀN TÂM (Tác giả: Thanh Hùng)

THIỀN TÂM
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Bên cội phúc để cho lòng thanh thản
Chẳng tìm quên hay vì chán sự đời
Dẫu biết rằng có nhiều lúc chơi vơi
Ai mà chẳng trải qua thời biến động

Nơi cõi tạm quá giang tìm cuộc sống
Hãy nhìn xem mọi chuyện giống trò hề
Tấn trò đời còn lắm sự khen chê
Nên toàn thấy nhiều u mê ảm đạm

Muốn bỏ mặc thói đời còn u ám
Để cho mình thoát cạm bẫy ngu si
Nhưng trần gian nhiều thứ để níu ghì
Làm sao được để qua đi khổ ải

Thuyền bát nhã độ người tuy không đáy
Giúp cho ta vượt bể ái mê lầm
Mỗi con người đều có một huệ tâm
Nên phải biết đừng vướng nhầm hỉ nộ

Nơi cõi tạm bao trầm luân thống khổ
Phải tâm thiền chân lý ngộ dần ra
Hiểu rõ hơn một thế giới ta bà
Ngôi nhà lớn đang chờ ta mở cửa.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ rất thiền

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc em ngày mới vui vẻ

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Lối Về
Lối Về
5 years ago

A zai ơi

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Thơ hay quá a nhé

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Thơ hay anh à

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Bài thơ rất hay em ơi

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Hay lắm.

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Cùng nhau mở rộng tấm lòng nhé bạn ơi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyêt vời huynh ạ

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Hay bạn nà , yên bình lắm

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Rất hay và ý nghĩa, chúc bạn luôn bình an.

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
5 years ago

Hay lắm a

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Hay lắm em trai

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Hay lắm anh ạ

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Thơ hay, sâu sắc lắm bạn ạ.

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Thanh Hùng
Sao thế anh ơi

Linh Duong
Linh Duong
5 years ago

Rất hay, rất ý nghĩa. Chúc tg an nhiên mỗi ngày àh !!

Sen Đá
Sen Đá
5 years ago

Bài thơ that ý nghĩa anh ơi.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Ước muốn lòng người là vô tận
Lượng sức mình để sống đủ là vui
Trời của chung tất cả mọi người
Chẵng lấy hết chẵn cho ai tất cả
Chớ vội buồn khi gặp vất vả
Đừng quá vui khi có chút thành công
Phải cố rèn để trí sáng tâm trong
Chớ kèn cựa tự mình làm mình khổ
Nếu biết được mỗi sai lầm là bệnh
Thì lòng mình sẻ lượng cả bao dung
Sống cuộc đời tự tại ung dung
Với tiểu nhân hay cùng người quân tử
Cuộc đời này luôn như là phép thử
Với mỗi người tồn tại ở trần gian
Thanh hùng. Em cảm ơn anh viết bài thơ hay rất có ý nghĩa trong cuộc sống..em họa góp vui nha anh

Hoangdung Dunghoang
Hoangdung Dunghoang
5 years ago

Nam mô a di da phat. Hay qúa anh oi .chuc a luon vui va hp

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Chuc em bc vv

Xuân Thanh
Xuân Thanh
5 years ago

Thơ hay em à

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Bài thơ hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
5 years ago

Thơ rất hay . Cảm ơn t/g đã chia sẻ

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Rất ý nghĩa tặng iu bông nè

Nguyễn Mai Anh
Nguyễn Mai Anh
5 years ago

Bài thơ này hay lắm em chúc anh một ngày mới an vui

Scroll to Top