THÌ THẦM
Thơ: Bảo Châu
Những năm tháng trong bom rơi đạn dội
Hai chúng mình mũ đội gắn ngôi sao
Nắm tay nhau cùng chung một chiến hào
Hoà bình rồi, tại sao còn ngăn cách
Đếm từng giọt mưa rơi, rơi tý tách
Con tim mình cứ tự trách bản thân
Tìm bạn đi để ta lại được gần
Miền xa thẳm, bao mùa xuân lỗi hẹn
Khúc giao mùa nồng ngực như thắt nghẹn
Trong đêm mơ tiếng bom cứ thét gào
Bạn đâu rồi, mình hỏi tận trời cao
Nhưng lặng lẽ chẳng nơi nào chỉ lối
Dòng máu chảy, con tim tràn nóng hổi
Tuổi đôi mươi dùng thân nối nhịp cầu
Mong Bắc, Nam vui đón những con tàu
Ngày chiến thắng trong màu xanh hy vọng
Và hôm nay giữa rừng hoang vang vọng
Tiếng bạn hiền lắng đọng ở trong tim
Giục bàn chân mau mau bước kiếm tìm
Để chúng mình tựa chim bay về tổ
Bạn yêu ơi!!! Giờ đây như sóng vỗ
Gặp nhau rồi dòng lệ đổ tựa mưa
Gió heo may đang vào độ ban trưa
Lòng ấm áp như mùa xuân vừa đến
Hai chúng ta sẽ như hai ngọn nến
Dù âm dương cách biệt đến nao lòng
Mình biết rằng bạn cũng rất ước mong
Trở về quê, nằm trong vòng tay mẹ
Hãy theo nhau ta về quê bạn nhé
Rồi mỗi ngày mình lại ghé viếng thăm
Cùng hàn huyên vui đón ánh trăng rằm
Ngày trở về, thì thầm bên tai mẹ
Về bạn nhé… Theo nhau về bạn nhé…
Bảo Châu
06.12.19
Tuyệt cô ơi
Rất ý nghĩa chúc mừng tác giả
Hay và thật xúc động, những hình ả thiêng liêng ấm mãi tình đ đội.
Chúc e ngày mới muôn điều như ý.
Bài thơ hay và rất nhiều cung bậc cảm xúc cảm ơn chị gái ngày mới an lành hạnh phúc nhé chị
Thơ hay, cảm động quá em ạ.
Thơ hay xúc động quá bạn ơi
NAM MO A DI DA PHAT
Thơ cảm động quá chị yêu!
Bài thơ hình ảnh ý nghĩa lắm Em ơi,
Đọc rơi nước mắt Em à.
Xin tặng tg
Lời thơ tình cảm da diết quá em
Hay ak
Tuyệt lắm em..
Bài thơ và hình ảnh thật cảm động quá
Dông dôi oi vê cung quê me nhé
Bài thơ rất cảm động hay lắm bạn iu ui .
Tuyệt vời lắm rất hay và ý nghĩa thật tuyệt vời và rất xúc động
Bài thơ hay quá xúc động quá chúc mừng em
Cåm đông
Thật tuyệt vời