THÈM VỊ TÌNH QUÊ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Chợt thèm chút vị tình quê
Mùa sen nở rộ lối về đầu thôn
Mùi hương thoang thoảng trong hồn
Ánh tà đã nhạt hoàng hôn xuống dần
Nghe đều nhộn nhịp bước chân
Râm ran giọng nói ân cần chào nhau
Trăng quê vừa nhú tươi màu
Trai làng cùng gái mau mau về nhà
Đầu làng còn có gốc đa
Gái trai hò hẹn trông mà vui ghê
Đêm trăng chẳng muốn quay về
Tay cầm mắt liếc tỉ tê trao tình
Đêm rằm trăng sáng lung linh
Hoa sen đượm thắm thật bình yên thay
Xa quê thật nhớ những ngày
Chợt thèm một chút đắm say thuở nào.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak
Bài thơ hay
Hay.thich thơ nga pham tinh yêu va hôn quê thâtlang man
Tho hay
Tho hay
Hay lắm a
Rất tuyệt vời em chúc buổi trưa vui vẻ nha
Hương vị tình quê nhẹ nhàng êm dịu lắm
Hay lắm em ơi ?
Rất tuyệt vời chúc a tràn ngập niềm vui hạnh phúc
Thơ hay ảnh đẹp
Tuyệt quá bạn à
Hay lắm em ! hoa sen đẹp lắm
Bài thơ rất hay!
Thơ, hình tuyệt vời luôn anh ơi
Vị ngọt ngào ấm áp
Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình buổi tối an vui và hạnh phúc nhé anh
Thơ hay , hương vị đồng quê tuyệt quá em à …
Chúc mừng em nha. ..
Bài thơ hay ngọt ngào quá anh ơi
Hay lắm bạn
Bài thơ hay quá anh ơi
Bài thơ hay .Chức mừng tg
Tuyệt lắm bài thơ hay
Thơ hay cảnh đẹp quá bạn ạ
Chị Thu chúc mừng em với bài thơ rất hay
Thơ dạt dào quá bạn ạ. Hay
Rất hay xin chúc mừng tg chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc
Chuc em bt luôn vv