Bài Thơ: THÊM NGƯỜI NỮA GIỐNG NHƯ TÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÊM NGƯỜI NỮA GIỐNG NHƯ TÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

THÊM NGƯỜI NỮA GIỐNG NHƯ TÔI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Thêm người nữa giống như tôi
Qua bao năm tháng vẫn bồi hồi thương
Ai cho ta nỗi đoạn trường
Thế mà lòng vẫn tơ vương đợi chờ

Ví dầu tình chẳng như mơ
Đừng đem ngang trái phỉnh phờ người sau
Thời gian sẽ đổi thay màu
Thế nào cũng xóa nỗi đau bây giờ

Ví dầu kỷ niệm như thơ
Thì xem như thể tình khờ thoáng qua
Nên lưu tình ấy đậm đà
Chép vào nhật ký mở ra vẫn còn

Ví dầu cái thuở vàng son
Ta không vượt hết lối mòn để đi
Mai sau sẽ giữ được gì
Khi ngồi ôn lại có chi để sầu

Khi nhìn mưa đổ mùa ngâu
Ngân nga ta hát qua cầu đánh rơi
Ngày xưa lỡ hát mấy lời
Ai ngờ nay đã chơi vơi nỗi sầu

D H
******************

Bài thơ hay quá họa vui cùng em nha

Người ơi lỡ mối duyên đầu
Buồng tim chết lịm dòng ngâu mặn lòng
Chiều buồn bước lẻ bên sông
Trách ai ngày ấy tình không tỏ bày

Đêm về tự chuốc mình say
Để giam nỗi nhớ bên ngoài song thưa
Trăng non cũng khóc tình thừa
Khóc thương tần tấn nghĩa xưa không tròn

Dạ thầm hẹn ước sắc son
Mà duyên không nợ ái mòn … người ơi
Câu ca năm ấy từng lời
Ta đây nhớ mãi .. một đời không quên

Lục bình theo nước bập bềnh
Phận ta như cỏ không tên ven đường
Nên trời cấm ngõ yêu thương
Thuyền không bến đổ … duyên hường đơn côi

Thêm người nữa giống như tôi
Khóa tim nhốt lại bồi hồi thuở nao
Tình cay nghĩa đắng chôn vào
Huyệt sâu mộ lạnh … thôi đau đáu lòng

Bằng Lăng

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sang Cao
Sang Cao
4 years ago

Em giờ trốn mãi nơi đâu
Để anh vương vấn ôm sầu tháng năm
Người gieo chi cảnh tơ tằm
Thế rồi lặng trốn biệt tăm xứ nào

Thi Diep Dang
Thi Diep Dang
4 years ago

Hay lắm

Huynh Nga
Huynh Nga
4 years ago

bài thơ hay lắm a ơi

Hồng Quang
Hồng Quang
4 years ago

Rất hay !!!?

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
4 years ago

Hay quá nè

Vầng Trăng Ấm Áp
Vầng Trăng Ấm Áp
4 years ago

Rất hay

Nguyễn MaiThị
Nguyễn MaiThị
4 years ago

anh dep tho hay a ak

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
4 years ago

Bài viết rất hay tg

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

Thơ hay

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Hay quá bạn.

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm anh ạ

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
4 years ago

Bài thơ hay lắm a

Anh Ngoc
Anh Ngoc
4 years ago

Hay lắm lãng tử thơ

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay anh ơi

Bầu Trời Của Em
Bầu Trời Của Em
4 years ago

Bài thơ hay lắm a ạ

Ngoc Lê
Ngoc Lê
4 years ago

Bai tho hay lan anh oi ! E chuc anh buoi toi vui ve anh nhe!

Vũ Mến
Vũ Mến
4 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rất hay bạn mình ❤️

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Hay lắm em!???

Phong Lê
Phong Lê
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
4 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng bạn

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

bài Thơ hay lắm em

Kim Ngan
Kim Ngan
4 years ago

Hay lắm a

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
4 years ago

Anh trai Nmvv hạnh phúc đong đầy yêu thương ??????

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
4 years ago

Bài thơ rất hay, một chút buồn đượm, buổi chiều an lành nha em.

Như Hoàng
Như Hoàng
4 years ago

Hay a

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
4 years ago

Thơ hay lắm ạ !

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
4 years ago

Thơ hay bạn ơi chúc bạn buổi tối nhiều niềm nhé

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết rất hay lắm anh.

Không Trần
Không Trần
4 years ago

Hay lắm bạn .

Minh Châu Minh Châu
Minh Châu Minh Châu
4 years ago

Hay lắm anh, Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
4 years ago

Chúc em chiều vui vẻ nhé

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Tuyệt lắm ạ

Huong Nguyen
Huong Nguyen
4 years ago

Bài thơ rất hay,hình ảnh đẹp lắm anh

Dạ Diễm
Dạ Diễm
4 years ago

Thơ hay lắm từ một trái tim đa sầu đa cảm xúc!…

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Chúc bạn & gia đình buổi chiều đong đầy yêu thương nhé♧

Hương Hoa Bưởi
Hương Hoa Bưởi
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa trong cuộc sống của con người Việt Nam

Scroll to Top