THỀ NGUYỆN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
GỞI…vào một chút hương yêu
EM…luôn dịu mát như chiều hoàng hôn
CẢ…khi lời ngọt ru hồn
TRÁI…sầu xưa đã vùi chôn lâu rồi
TIM…này muốn đập chung đôi
HỒNG….hoang muôn thuở thích ngồi cùng ai
TRỌN…vòng tay nắm bàn tay
ĐỜI…như có thể ngắn ngày dài đêm
CHUNG…nhau cuộc sống êm đềm
THỦY…triều dù có nhiều thêm chẳng màng
QUYẾT…lòng anh vẫn đeo mang
KHÔNG…hay dời đổi dẫu vàng gấm nhung
TÁCH…chia đau khổ vô cùng
RỜI…em anh thấy cả vùng trời đông
GỞI EM CẢ TRÁI TIM HỒNG
TRỌN ĐỜI CHUNG THỦY QUYẾT KHÔNG TÁCH RỜI
P T H 2019
Họa thơ cùng Hải Dương
Bài thơ anh viết hay tuyệt và hình ảnh cặp đôi đẹp tình tứ hp lắm luôn..hihi
Mối tình thủy chung sơn sắt. Bài thơ rất hay.
Thơ rất hay anh trai
Bài thơ rất hay anh ak
Bài thơ rất hay nè anh
Úi ngọt nè iu
Chu cha thơ hay hình tình tứ quá đi
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em chúc mừng anh ????
Ngọt ngào quá đỗi Thanh Hùng Hải Dương.
OK đi bạn..!
Thơ hay lắm anh ơi
?thơ hay lắm bạn ạ
Rất tuyệt vời xin chúc mừng tg chúc tg vui vẻ hạnh phúc
Rất hay
Chúc anh ngày mới vv “”””
Hay ngọt ngào lắm bạn ơi !
Hay
Lời thơ nồng nàn tha thiết lắm
Thanh Hùng bạn ơi
Bài khoán hay quá bạn ơi
Tuyệt lắm anh à.
Thơ hay
ok
?? thơ hay quá bạn mình ơi❤️
mến chúc anh ngày mới vui vẻ
Rất hay bạn nhé
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Hay lắm a
Tuyệt lắm bạn ơi
Rất tuyệt vời em trai ơi
Hay lắm.
Công nhận em có tài làm thơ lục bát khoản thủ thật hay
Hay lắm anh ơi
Hay nè
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh trai
Hay lời ngọt ngào
Chúc mừng anh bài viết rất hay