Bài Thơ: THÀNH PHỐ TÔI YÊU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ TÔI YÊU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THÀNH PHỐ TÔI YÊU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tôi yêu thành phố trẻ
Bức tranh vẽ muôn màu
Sóng từng lớp trước sau
Xô vào bờ ào ạt

Tôi yêu tiếng ve hát
Dào dạt khúc tình ca
Nắng Hạ mới chan hòa
Tím hoa bằng lăng nở

Tôi yêu người thợ mỏ
Rạng rỡ nụ cười tươi
Đèn như ánh sao trời
Đoàn người vào ca mới

Con đường dài tiếp nối
Phấn khởi niềm vui chung
Tiếng xe máy hòa cùng
Yêu vùng than Cẩm Phả.

BẰNG LĂNG TÍM
2/5/2018

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Rất hay e ..thật ấm áp gần gũi .. Bắng Lăng Tím
Chúc đêm bình an ngủ ngon e nhé .

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
5 years ago

Yêu quá cơ
Thơ hay lắm Chúc mừng nhé nàng thơ Xinh

Kieu Thanh Hai
Kieu Thanh Hai
5 years ago

Hay quá nuôn !

Lê Hòa
Lê Hòa
5 years ago

Bài thơ rất hay…

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Hay lắm em

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá em

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em Tím thân mến!

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Rất đời thường, hay em

Thư Trần
Thư Trần
5 years ago

Hay lắm Tím ơi! Yêu Tím những con người thành phố Cẩm phả!

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
5 years ago

Bằng Lăng Tím em ơi..!
Bài Thơ em viết rất là hay…
Ảnh rất là đẹp…
Anh chúc mừng em nhé..!

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Bắng Lăng Tím. Ngày vui em nhé

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Hay lắm tím ơi

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm
Chúc em

Liên Vũ
Liên Vũ
5 years ago

Rất hay. Chúc mừng Tím

Bui Gia Dinh
Bui Gia Dinh
5 years ago

Bắng Lăng Tím
Đệ viết cùng tỷ nhé

CẨM PHẢ MỘT TÌNH YÊU.

Thành phố của vàng đen
Rực đường đèn sáng tỏa
Hàng cây nghe im ả
Tím ngát cả chiêm bao

Mong ước với khát khao
Như bay vào nỗi nhớ
Duyên thời còn dang dở
Bến đỗ lỡ mạn thuyền

Tiếng sóng biển dịu êm
Xô ôm miền cảm xúc
Vang lên một hành khúc
Em và Biển mục chiều

Gửi trọn trái tim yêu
Cùng thật nhiều thương mến
Nơi tình yêu cập bến
Cẩm Phả quyện tương phùng

Dành hai chữ thủy chung
Mãi đi cũng năm tháng
Hồn thơ say loạng choạng.
Nghe biển hát… muôn đời

BGD 3/5/2018

Đào Cường
Đào Cường
5 years ago

Cẩm phả có nhà thơ hay

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
5 years ago

Một tình yêu cuộc sống mộc mạc thuần khiết rất nhân văn .
Chúc mừng em Bắng Lăng Tím

Mai Tuyen
Mai Tuyen
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn iu ơi !

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Rất hay

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Thơ hay lắm đó em

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Tuyệt vời yêu ơi

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
5 years ago

Hay lắm em gái ơi ! Cẩm Phả về đêm đẹp quá.

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
5 years ago

TP của em đẹp quá, rừng vàng biển bạc mênh mông

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
5 years ago

Yêu cả Tp và Tím

Nguyen Anh
Nguyen Anh
5 years ago

Thơ hay quá tác giả ơi

Hiền Tâm
Hiền Tâm
5 years ago

Hay quá Bắng Lăng Tím
Bài thơ như vẽ cảnh đẹp của vùng than Cẩm Phả vậy
” Đèn như ánh sao trời
Đoàn người vào ca mới ‘

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Loan Mai
Loan Mai
5 years ago

Thật tuyệt vời chị yêu

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu

Bích La
Bích La
5 years ago

Rất hay em gái yêu

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
5 years ago

Tuyệt vời. Thơ hay. Ảnh đẹp. Chúc mừng em
Chúc chủ nhật vv

Thiên Di
Thiên Di
5 years ago

Viết về quê hương hay quá Tím

Đạt Bùi
Đạt Bùi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top